MỚI NHẤT :
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • Khi đã nhận được sự tôn trọng, liệu U23 Việt Nam có còn làm nên điều kỳ diệu?

    22:09 Chủ nhật 21/01/2018 | 6

    BongDa.com.vn Đội tuyển U23 của chúng ta đã tạo nên cơn địa chấn cực lớn tại châu Á, nhưng điều này cũng ẩn chứa không ít nguy cơ.

    Hãy cùng điểm lại một vài tình tiết đáng chú ý ở những trận đấu vừa qua tại VCK U23 châu Á. Ở trận đấu đầu tiên, đối thủ Hàn Quốc đã không hề đánh giá cao U23 Việt Nam. Kế tiếp là trận đấu với U23 Australia thì đối phương đã thay đến 8 vị trí chính thức, so với trận đầu ra quân thắng lợi. Và ở trận tứ kết với U23 Iraq vừa qua, trước trận đấu, HLV đội bạn muốn giải quyết Việt Nam trong 90 phút, còn các cầu thủ thậm chí còn nói rằng họ phải cảm ơn thánh thần vì đã được gặp U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

      U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước U23 Iraq.

    Điểm chung của các sự việc vừa nêu, đó là các đối thủ của chúng ta đều xem nhẹ U23 Việt Nam, nếu không muốn nói là “xem thường” khả năng của các học trò HLV Park Hang-seo. Điều này có thể làm các cổ động viên nổi giận, nhưng xét cho cùng, nó lại tạo ra một lợi thế vô cùng lớn.

    Ở thế cửa dưới, dĩ nhiên áp lực dành cho U23 Việt Nam là ít hơn, bên cạnh đó là quyết tâm thi đấu rất cao vì màu cờ sắc áo và khiến các đối thủ phải tôn trọng mình. Tinh thần chính là thứ đã giúp U23 Việt Nam đứng vững trước muôn vàn thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, để rồi đi đến thành công.

    Nhưng bây giờ, khi “sự tôn trọng đã quay trở lại”, như lời một nhà báo nước ngoài vừa ca tụng bóng đá Đông Nam Á, thì lợi thế vừa nêu của U23 sẽ mất đi. Thật vậy, sau kỳ tích trước Iraq, cũng như trước Syria, Australia, không có một đội bóng nào “dám” xem nhẹ U23 Việt Nam nữa.

    Đội bóng “Những ngôi sao vàng” đã chứng tỏ mình không phải là những kẻ ăn may, chỉ biết co mình lại tử thủ và trông chờ vào may rủi. U23 Việt Nam đã cho thấy mình không chỉ giỏi trong phòng ngự, mà tìm đường đến khung thành đối phương cũng rất cừ. 3 bàn thắng vào lưới Iraq, một trong những đội có hàng thủ tốt nhất vòng bảng, là minh chứng không thể chối bỏ.

    Một khi các đối thủ đã bắt đầu “định vị đúng” vị thế của U23 Việt Nam, không dám nói rằng họ sẽ kiêng dè, nhưng chí ít là sẽ không còn coi thường đội tuyển của chúng ta. Đội bạn sẽ bắt đầu tính toán nhiều hơn cho trận đấu, lựa chọn chiến thuật kỹ càng hơn, đồng thời nghiên cứu biện pháp hóa giải lối chơi của U23 Việt Nam một cách tỉ mỉ và chu đáo hơn.

    Các mũi tấn công sẽ bị vây chặt, trong khi bất kỳ điểm yếu nào ở hàng phòng ngự cũng sẽ bị mổ xẻ và tập trung khoét vào một cách mạnh nhất, hòng giành chiến thắng nhanh nhất trước chúng ta, chứ sẽ không có chuyện họ ung dung thi đấu chậm rãi theo kiểu chắc thắng nữa.

    Có thể nói, U23 Việt Nam chắc chắn mất đi lợi thế là sự chủ quan, khinh địch của đối phương. Trong tình cảnh nền tảng thể lực tiếp tục đi xuống sau hơn 120 phút quyết chiến với Iraq, thì trận đấu tiếp theo ở bán kết sẽ cực kỳ gian khó.

    Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta mặc định sẽ thua. Sự tự tin cao độ của các cầu thủ, thể hiện rõ ràng nhất ở màn luân lưu cân não với Iraq, là một vũ khí cực kỳ sắc bén. “Không sợ hãi” là những gì chúng ta có thể nói về U23 Việt Nam, làm sao những cầu thủ chỉ chưa đầy 23 tuổi có thể thực hiện những quả 11m không chút lúng túng, không chút màu mè và cực kỳ bình tĩnh đến như vậy?

     - Bóng Đá

     Giờ thì chẳng đội bóng nào dám coi thường U23 Việt Nam nữa.

    Chỉ có thể nói rằng những con người gan dạ đó đã không còn sợ bất kỳ điều gì, bất kỳ đối thủ nào. Vậy thì trong hoàn cảnh đó, các cầu thủ của chúng ta có thể khiến cho sự tôn trọng của các đối thủ dần dần trở thành sự e ngại, e dè hay không? Đó là điều hoàn toàn có thể, bởi một khi lột bỏ hoàn toàn sự tự ti, dám đá, dám thể hiện, thì không những chiến thuật HLV truyền cho sẽ hoạt động tốt mà kỹ năng, năng lực của các cầu thủ cũng tăng lên nhiều lần.

    Đến được với trận bán kết giải châu lục đã là điều kỳ diệu. Nhưng với sự tự tin, sự gan dạ cộng với nền tảng mà các cầu thủ đang có, không ai cấm các cổ động viên có thể mơ về một sự kỳ diệu to lớn hơn. Hãy cùng chờ xem, liệu giấc mơ ấy có thành sự thật.

    Video tổng hợp U23 Việt Nam vs U23 Iraq:

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:45 21/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...