Cả Chelsea và Real Madrid đều có màn trình diễn khác hẳn so với trận đấu đầu tiên của họ tại ICC 2016. Trong khi Real chơi hay bao nhiêu thì The Blues chơi tệ bấy nhiêu.
Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên, Begovic phải 2 lần vào lưới nhặt bóng và kẻ gieo sầu cho thủ thành người Bosnia đều là Marcelo. HLV Antonio Conte khi đó cau có ra mặt nhưng cũng chỉ lẩm nhẩm: “Đá với chả đấm.”
Sau đó ông cũng cố gắng sốc dậy tinh thần cho các học trò bằng cách vỗ tay và hô:“Cố lên, cố lên nào!”
Tuy nhiên, đỉnh điểm sự tức giận của Conte đến sau bàn thua thứ 3 của The Blues. Sau khi hàng thủ Chelsea để cầu thủ ít tên tuổi là Diaz chọc thủng lưới, chiến lược gia người Italia ngay lập tức hét các học trò: “Mẹ kiếp! Tôi bảo các cậu đá thế à?”
Sang hiệp 2, Conte có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Ông thường xuyên đứng cạnh đường biên và đốc thúc các học trò: “Chạy đi, chạy đi.”
Vẻ mặt của Conte chỉ giãn ra đôi chút khi Hazard có bàn rút ngắn tỷ số. Ông không quên động viên cậu học trò cưng: “Làm tốt đấy, con trai.”
Lời khích lệ của Conte như liều doping tới Chelsea nói chung và Hazard nói riêng. Tới phút 90, Hazard hoàn tất cú đúp với một kịch bản tương tự như bàn thắng trước đó.
Tuy nhiên, hai bàn thắng của Hazard vẫn là không đủ để giúp Chelsea tránh khỏi một thất bại. Chung cuộc, Conte cùng các học trò để thua 2-3 trước Real Madrid.