MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Khắc tinh của U19 Việt Nam muốn “đốt lưới” Thái Lan mừng sinh nhật

    15:47 Thứ bảy 16/01/2016

    Người từng ghi cú đúp vào lưới U19 Việt Nam trong trận thắng 7-0 của U19 Nhật Bản - Takumi Minamino muốn “đốt lưới” U23 Thái Lan để mừng sinh nhật.

    (BongDa.com.vn) – Người từng ghi cú đúp vào lưới U19 Việt Nam trong trận thắng 7-0 của U19 Nhật Bản – Takumi Minamino muốn “đốt lưới” U23 Thái Lan để mừng sinh nhật.

    Minamino Takumi (áo xanh) trong một lần giáp mặt với một đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.
    Minamino Takumi (áo xanh) trong một lần giáp mặt với một đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.
    L
    oạt trận thứ hai, trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan diễn ra vào ngày 16/1/2016 trùng với sinh nhật của tiền đạo Takumi Minamino. Cầu thủ này từng ghi hai bàn thắng chỉ trong 5 phút vào lưới U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ HAGL vào năm 2014, trên sân Thống Nhất.

    Với chiến thắng 1-0 ở trận mở màn gặp CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản đang muốn nhanh chóng giành tấm vé đầu tiên của bảng B để vào tứ kết. Với cá nhân Minamino, cầu thủ này rất muốn làm điều gì đó đặc biệt trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình. Trước đó, Minamino đã chơi không thành công và được rút ra sau 62 phút gặp Triều Tiên.

    Tôi muốn ghi bàn vào lưới Thái Lan. Đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt diệu trong ngày sinh nhật mà tôi từng mơ ước. Đây là lần đầu tiên tôi ăn sinh nhật giữa một “rừng” phóng viên như thế này. Tôi đang cảm thấy khá là hạnh phúc. Tôi biết Thái Lan là đội bóng khá tốt và chắc chắn là họ muốn kiếm thêm điểm nữa.” – Takumi Minamino nói sau buổi tập khi vừa được CĐV Nhật Bản tặng cho chiếc bánh kem.

    Đối thủ của họ là thầy trò Kiatisuk Senamuang – đội chỉ mới có 1 điểm sau trận hòa căng thẳng trước Ả-rập Saudi và đại diện của Đông Nam Á đang nuôi tham vọng làm nên bất ngờ lớn tại VCK U23 châu Á 2016. Thái Lan sẽ phải rất dè chừng lối chơi của Nhật Bản mà đặc biệt là tiền đạo tân binh của CLB châu Âu FC Red Bull Salzburg.

    Takumi Minamino sinh ngày 16/1/1995 tại Osaka, Nhật Bản. Cầu thủ này từng thi đấu cho Cerezo Osaka tại J-League 2 từ 2012-2014 rồi sau đó chuyển sang FC Red Bull Salzburg (Áo). Ở cấp độ đội tuyển, Minamino liên tục khoác áo các lứa U và trở thành cầu thủ không thể thiếu.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...