MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Kết thúc vòng loại U21 QG Báo Thanh Niên 2015: Quá khốc liệt!

    19:35 Thứ năm 15/10/2015

    BongDa.com.vn) – Đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An bị loại, hai lò đào tạo Viettel và PVF ở nhà làm khán giả ở vòng loại U21 QG Báo Thanh Niên 2015.

    BongDa.com.vn) – Đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An bị loại, hai lò đào tạo xuất sắc Viettel và PVF ở nhà làm khán giả, các đại điện từ V-League của HAGL (Trẻ Gia Lai) và SHB.Đà Nẵng chật vật giành vé vớt. Tất cả cho thấy một vòng loại U21 diễn ra rất cạnh tranh và rất khốc liệt.

    Các trận đấu tại vòng loại U21 QG Báo Thanh Niên 2015 rất khốc liệt. Ảnh: Internet.
    Các trận đấu tại vòng loại U21 QG Báo Thanh Niên 2015 rất khốc liệt. Ảnh: Internet.
    N
    gày 14/10/2015, vòng loại U21 QG Báo Thanh Niên đã kết thúc bằng 10 trận đấu cuối cùng tại 5 bảng đấu. Sau những ngày tranh tài quyết liệt, các đội bóng cũng biết được số phận của mình. 25 đội bóng chỉ giành 7 suất vào vòng chung kết khiến vòng loại diễn ra một cách không khoan nhượng. Không phải đội bóng nào mạnh cũng giành được kết quả như ý, tấm vé chỉ dành cho đội xứng đáng nhất.

    Những đại diện u tú ở nhà làm khán giả

    Đầu tiên và cũng đáng tiếc nhất phải nói đến đương kim vô địch U21 Sông Lam Nghệ An. Vùng đất nổi danh khi sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng gây thất vọng khi chỉ có 4 điểm sau 4 trận đấu, thắng 1, hòa 1, thua 2. Thậm chí, U21 SLNA cũng không thể cạnh tranh được tấm vé vớt khi chỉ xếp thứ 3 chung cuộc ở bảng B, trên FLC Thanh Hóa và QNK.Quảng Nam. Hai tấm vé đã thuộc về U21 TT-Huế và U21 SHB.Đà Nẵng.

    Kế đến là sự thất bại của hai trung tâm đào tạo bóng đá quy mô và được nhiều sự kỳ vọng là Viettel và PVF. Cả hai đội U21 của họ đều giành được vị trí nhì ở mỗi bảng nhưng không phải là hai đội có thành tích tốt nhất ở vị trí á quân. Cả PVF và Viettel đều có những sự bổ sung chất lượng sau khi các cầu thủ U19 Việt Nam trở về phục vụ nhưng có lẽ không kịp cải thiện tình hình. Với lại, sự non trẻ của các cầu thủ 18,19 tuổi không thể đọ cùng những đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm của đối phương.

    Sự tranh tranh cao giữa các đội hòng tìm vé vào vòng chung kết U21 QG. Ảnh: Internet.
    Sự tranh tranh cao giữa các đội hòng tìm vé vào vòng chung kết U21 QG. Ảnh: Internet.

    May mắn cho U21 SHB.Đà Nẵng và Trẻ Gia Lai khi kịp thời giật lấy hai tấm vé vớt cho đội nhì bảng có thành tích tốt để vào TP.HCM tham dự VCK. Nhờ sự chi viện kịp thời của HLV Lê Huỳnh Đức, đại diện đến từ sông Hàn mới trở mình sau thất bại ngay ngày đầu dự vòng loại, nếu không có lẽ họ cũng nhanh ‘ngã ngựa’ trước mức độ canh tranh ở bảng B. Còn Trẻ Gia Lai với dàn cầu thủ trẻ từ CLB HAGL cũng mau chóng ổn định đội hình để kịp thời góp mặt tại ngày vui của giải.

    Sự khốc liệt đến từ những địa phương xa

    Trong 5 đội đầu mỗi bảng, ngoại trừ U21 Hà Nội T&T thì các đại diện trẻ từ các địa phương khác đều nghe khá xa lạ, Sanatech Khánh Hòa (Sanna Khánh Hòa BVN mới nổi ở V-League 2015), TT-Huế, Bình Định và An Giang. Xuất sắc nhất trong số này U21 Bình Định với 4 trận toàn thắng ở vòng loại và hứa hẹn là một đối thủ nặng ký ở vòng chung kết.

    An Giang ầm thầm ở bảng E nhưng cũng giành ngôi nhất bảng nhờ khả năng dẻo dai của các cầu thủ trẻ. Bảng đấu này được cho là khắc nghiệt không những vì thường xuyên diễn ra trong thời tiết mưa-giông, mà còn ở sự đeo bám nhau không rời của năm đội cùng bảng. Điểm số giữa các vị trí chỉ là 1 điểm và kết quả chỉ được định đoạt khi cả hai trận đấu cuối cùng kết thúc trên sân Long An.

    Chắc chắn VCK U21 QG Báo Thanh Niên sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Internet.
    Chắc chắn VCK U21 QG Báo Thanh Niên sẽ diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Internet.

    Sức mạnh ở giải trẻ này lại nằm nhiều ở các đội và cầu thủ đang thi đấu tại Giải hạng Nhất QG. Bởi sân chơi cấp dưới này mới là cơ hội cho các tài năng trẻ rèn dũa khả năng chơi bóng và thích nghi của mình. Ví dụ như TT-Huế và Bình Định đều chơi chân các đội trẻ của CLB ở V-League cũng là điều dễ hiểu.

    Kết thúc vòng loại U21 QG Báo Thanh Niên 2015 có thể nói là thành công ban đầu của ban tổ chức khi tạo được tính cạnh tranh cao giữa các đội, khốc liệt ở thể thức và có chuyên môn. Như vậy, tại VCK diễn ra tại Tp.HCM, khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào các trận đấu hấp dẫn khi các đội đều mang theo lực lượng mạnh nhất. 8 đội sẽ tranh tài là Hà Nội T&T, TT.Huế, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, S.Khánh Hoà, An Giang, TP. Hồ Chí Minh (chủ nhà).

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...