MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Kết thúc năm 2018, Liverpool đã thật sự lớn?

    16:25 Thứ hai 31/12/2018

    BongDa.com.vn Năm 2018 có lẽ là một năm đại thành công đối với Liverpool, khi họ đã vượt qua rất nhiều sóng gió để vươn lên trở thành thế lực đáng sợ nhất tại châu Âu vào thời điểm hiện tại.

    Kết thúc năm 2018, Liverpool đang có được một vị thế mà có lẽ ngay cả những CĐV lạc quan nhất của đội bóng cũng không thể nghĩ đến ngay trước thềm mùa giải năm nay khởi tranh. Cụ thể sau 20 vòng đấu, dưới sự chỉ huy của HLV Klopp, Lữ Đoàn Đỏ đang một mình một cõi trên ngôi đầu tại Premier League với khoảng cách lên tới 7 điểm so với Man City.

    Kết thúc năm 2018, Liverpool đã thật sự lớn? - Bóng Đá

     Liverpool đã có được những sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2018.

    Để có được vị thế như ngày hôm nay, ngoài một chút yếu tố may mắn (như việc Man City bất ngờ trượt chân liên tiếp trước Crystal Palace và Leicester City), thì cũng không thể nào phủ nhận những nổ lực cách mạng mà lãnh đạo cũng như các thành viên của Liverpool đã có trong suốt 1 năm qua.

    Hãy nhớ rằng vào thời điểm này cách đây 1 năm, bầu không khí tại Anfield còn ngập chìm trong những nỗi lo lắng, thất vọng,... khi ngôi sao chủ lực Coutinho nằng nặc đòi đi vì không còn đủ niềm tin vào những kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng, và sau đó là tháo chạy sang Barcelona. Sự ra đi của Coutinho đã để lại một lỗ hổng rất lớn nơi hàng tiền vệ, và chính bản thân HLV Klopp cũng đã thừa nhận rằng ông luôn cảm thấy nhớ sức sáng tạo và sự đột biến mà ngôi sao người Brazil đã mang lại.

    Nhưng sau khi Coutinho ra đi, Liverpool không những không sụp đỗ hàng loạt, mà trái lại họ ngày một trở nên đoàn kết và quyết tâm hơn trong việc trở mình thành một thế lực thật sự của bóng đá châu Âu. Sự đồng lòng và quyết tâm ấy đã được thể hiện rất rõ không chỉ từ các cầu thủ, mà còn cả từ thượng tầng của đội bóng khi chấp nhận thiết lập hàng loạt kỷ lục để lần lượt mang về những bom tấn như Van Dijk, Alisson, Keita,...

    Với những con người mới, Klopp hơn một năm qua đã khắc phục gần như mọi điểm yếu vốn tồn tại ở Anfield trong nhiều năm và dần nâng tầm của đội bóng lên một đẳng cấp khác hoàn toàn so với thời điểm năm 2017. Liverpool lúc này đã không còn là đội bóng bị lệ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào, một tập thể rất có chiều sâu và đặc biệt là không còn mắc bệnh thiếu tập trung, hay mắc lỗi cá nhân.

    Video sức mạnh của Liverpool dưới thời Klopp:

    Nhưng điểm thay đổi đáng khen ngợi nhất mà Klopp đã làm được cho Liverpool trong năm 2018, đó là ông đã mang lại cho đội bóng rất nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Nếu trước đây, Liverpool luôn chơi tấn công tổng lực bất chấp đối thủ là ai, thì bây giờ là một Liverpool trưởng thành hơn, rất biết nhu, biết cương tùy thời điểm và đối thủ. Lối chơi của Liverpool thi thoảng là những tình huống ban bật ngắn đầy tốc độ, nhưng cũng không hề thiếu những tình huống đánh biến rất khó chịu, và đáng chú ý hơn chính là các pha bóng phản công được triển khai một cách gọn gàng và hiệu quả đến bất ngờ.

    Nếu trước đây khi đối đầu với Liverpool, các đối thủ thường chỉ cảm thấy đôi chút e ngại vì tinh thần chiến đấu rất ngoan cường và lì lợm của đội bóng, thì lúc này khi nhắc đến Liverpool, các đối thủ của họ đều phải cảm thấy cóng thật sự. Cách mà hàng thủ của Arsenal lùng túng vấp ngã trước các đợt lên bóng như vũ bão của Lữ Đoàn Đỏ vào cuối tuần trước chính là minh chứng rõ nhất cho nhận định này.

    Có lẽ trải qua năm 2018 đầy sóng gió, Liverpool đã thật sự lớn và trưởng thành. Có lẽ họ đã thật sự sẵn sàng để một lần nữa trở thành những vị vua của nước Anh.

    Kỳ Anh | 15:55 31/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...