MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • "Kết quả sẽ là Việt Nam 0-2 Iran, và tôi hy vọng mình đoán sai"

    10:45 Thứ sáu 11/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là dự đoán của cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng về kết quả của ĐT Việt Nam và ĐT Iran vào ngày 12/01 tới.

    Ở trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, ĐT Việt Nam đã nhận thất bại đáng tiếc 2-3 trước ĐT Iraq. Kết quả này khiến Những ngôi sao vàng xếp ở vị trí thứ 3, đứng trên ĐT Yemen vì hơn hiệu số bàn thắng bại.

     ĐT Việt Nam sẽ gặp thử thách cam go ở lượt trận thứ 2 tại bảng D.

    Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo chính là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng ĐT Iran. Trước thềm trận đấu này, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đã có những dự đoán về tỷ số chung cuộc.  Chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, anh cho biết: "Sức mạnh của ĐT Iran thì không cần phải bàn cãi. Họ là đội đã dự VCK World Cup 2018. Nhưng với màn trình diễn với Iraq, tôi nghĩ đội tuyển chúng ta vẫn biết cách làm khó Iran, thậm chí tạo bất ngờ.

    Ở bình diện lý trí, tôi dự đoán Việt Nam sẽ thất thủ 0-2 trong trận đấu sắp tới. Nhưng thật lòng mà nói tôi lại mong mình dự đoán sai. Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì. Và biết đâu chúng ta sẽ làm nên kỳ tích.

    Tiếp theo, tôi nghĩ ĐT Việt Nam sẽ hoà Yemen 1-1.Giải Asian Cup năm nay ĐT Việt Nam không đặt nặng thành tích mà đề cao mục tiêu cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Và đến hiện tại, tôi thấy các cầu thủ đã thể hiện rất tốt."

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iran sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/01 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 10:35 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...