MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Kẻ khóc người cười chuyện thưởng tết các đội bóng hạng Nhất

    11:10 Thứ ba 13/02/2018

    BongDa.com.vn Kẻ cười, người khóc hay chuyện nhà nghèo thì “im hơi lặng tiếng”, có lẽ đó là những câu chuyện thưởng Tết đối với các đội bóng đang thi đấu tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2018.

    Bấp bênh chuyện thưởng Tết ở các CLB hạng Nhất 2018 - Bóng Đá

    Đá chính trong màu áo U23 Việt Nam, Tiến Dũng là người hiếm hoi nhận thưởng lớn ở hạng Nhất.

    Thẳng thắn với nhau, hạng Nhất là giải đấu ít người quân tâm và không nhận được nhiều đầu tư. Thậm chí những ông bầu bóng đá Việt Nam xem hạng đấu này như “sân sau” trong công tác đào tạo trẻ. Vì thế khi Tết đến Xuân về, chuyện thưởng Tết đối với các CLB đang thi đấu tại hạng Nhất rất bấp bênh. Và mùa giải 2018 cũng không phải ngoại lệ.

    Hạng Nhất 2018 đến đầu tháng 4 mới khởi tranh. Thế nhưng, sau tết dương lịch, nhiều đội bóng đã hội quân nhằm chuẩn bị cho mùa bóng mới. Buộc lòng các CLB phải có những mức thưởng khác nhau để làm “quà” cho các cầu thủ về quê ăn Tết. 

    Mọi sự chú ý điều hướng về Viettel. Vốn mang tiếng “con nhà giàu”, lại có tham vọng lớn, nên giới mộ điệu muốn biết đội bóng ngành Quân đội sẽ có những ưu ái với con cưng như thế nào trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Tuy nhiên, khi liên lạc trực tiếp với dàn “Thể Công nhí” tất cả đều từ chối khéo. Có lẽ, vấn đề nhạy cảm và quen với sự “bí mật” theo chuẩn quân đội, nên những “sao mai” này cùng có chung câu trả lời “tiền thưởng Tết năm nay ổn định như mọi năm”.

    Bên cạnh đó, với việc nghỉ Tết từ ngày 10/02 (tức 25 tháng chạp) và đến ngày 21/02 (tức mùng 6 Tết), Viettel là đội bóng cho quân nghỉ dài ngày nhất tại hạng Nhất 2018.

    Bấp bênh chuyện thưởng Tết ở các CLB hạng Nhất 2018 - Bóng Đá

    Huế vẫn giữ khung thưởng như mọi năm.

    Huế - Một ứng viên khác cho tấm vé lên chơi V-League 2019, luôn giữ thói quen “lì xì” 2 triệu đồng. Một số tiền... khá lớn so với mặt bằng chung tại hạng Nhất 2018. Vốn có tới 80% quân số bản địa, nên nhiều cầu thủ Cố Đô hứa hẹn sẽ có một cái Tết ấm cúng cùng gia đình. Nhưng đối với cầu thủ ngoại tỉnh còn lại, cũng chỉ đủ tiền tàu xe. “Năm nào lãnh đội đội bóng cũng thưởng Tết 2 triệu đồng cho anh em. Số tiền này đủ để di chuyển về nhà”, tiền vệ người Ninh Thuận Nguyễn Xuân Tâm chia sẻ.   

    Vốn không có điều kiện, nhưng Đak Lak luôn biết cách chăm lo đời sống thành viên đội nhà. Thay vì thưởng Tết, Đak Lak cho cầu thủ nhận đầy đủ lương tháng 1 và được ứng thêm lương tháng 2. Mặt dù, gần nữa thời gian tháng 2, đội bóng Tây Nguyên không ra sân tập luyện vì lịch nghỉ Tết Nguyên Đán. 

    Có lẽ, Đồng Tháp là đội bóng đến giờ vẫn “bặt vô âm tính” chuyện thưởng Tết. Khi được hỏi về chuyện này, một cầu thủ của đội chủ sân Cao Lãnh lắc đầu không biết có được thưởng hay không? Mỗi đội bóng đều có cách thưởng Tết khác nhau. Và như căn bệnh di căn, chuyện thưởng Tết ở đội bóng hạng Nhất rất bấp bênh từ năm này qua năm khác.

    An Cựu - BongDa.com.vn - TTVN | 10:55 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...