MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Kaka không muốn dự bị ở tuyển Brazil

    20:24 Thứ năm 12/11/2015

    Trước thềm trận đấu "Siêu kinh điển" của khu vực Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil, ngôi sao một thời Ricardo Kaka đã lớn tiếng muốn được đá chính ở ĐTQG.

    (BongDa.com.vn) – Trước thềm trận đấu “Siêu kinh điển” của khu vực Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil, ngôi sao một thời Ricardo Kaka đã lớn tiếng muốn được đá chính ở ĐTQG.

    Kaka không muốn dự bị ở tuyển Brazil.
    Kaka không muốn dự bị ở tuyển Brazil.
    Đ
    ược HLV Carlos Dunga triệu tập trở lại trong danh sách ĐTQG tham dự hai trận đấu vòng loại World Cup tháng trước, nhưng Kaka chỉ được sử dụng khá hạn chế và được thay vào sân khi thế trận đã an bài, cụ thể là trong chiến thắng trước Venezuela mới đây.

    Dù vây, cầu thủ đang thi đấu tại Orlando (MLS) vẫn tin mình hoàn toàn có khả năng đá chính ở tuyển, đặc biệt trong hai trận đấu tới gặp Argentina và Peru.

    “Tôi ở đây để chiến đấu cho một suất chính thức. Mọi thứ luôn công bằng và bình đẳng, nó thuộc vào HLV. Tôi không đến đây để ngồi ở băng ghế dự bị. Tôi đã kết thúc mùa giải với điều kiện tốt nhất. Không chấn thương, và giờ tôi sẵn sàng cho một suất thi đấu chính thức,” Kaka nói.

    “Gặp Argentina chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chúng tôi biết khó thắng họ như thế nào, nhưng 3 điểm là hoàn toàn có thể.”

    Trước đây, Kaka luôn là một cái tên được HLV Dunga ưa thích cho sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, và cho dù giờ đã qua thời đỉnh cao, nhưng việc anh được gọi lên ĐTQG khi đang thi đấu tại MLS cũng cho thấy sự ưu ái của HLV, bởi những cái tên khác như Thiago Silva hay Philipe Coutinho lại bất ngờ bị gạt ra.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...