MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Juventus mua trung vệ: Thời của người Italia đã qua

    15:16 Thứ tư 13/06/2018

    BongDa.com.vn Theo những thông tin gần đây, ban lãnh đạo Juventus đang gấp rút tìm kiếm một cầu thủ thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự và đưa về Allianz Stadium trong mùa hè này. Đây có thể xem là cái kết cho kỉ nguyên của các trung vệ người Italia, khi mà những Chiellini hay Barzagli đã luống tuổi và vẫn chưa được gia hạn hợp đồng.

    Cách đây hơn một tuần, báo chí châu Âu đã đưa tin Juventus sẵn sàng gia nhập cuộc đua giành lấy chữ kí của trung vệ người Hà Lan, Matthijs De Ligt. Bianconeri đã cử Phó Chủ tịch Pavel Nedved sang gặp đại diện phía Ajax Amsterdam để thuyết phục họ nhượng lại cầu thủ trẻ này. “Bà đầm già thành Turin” tỏ ra rất có thiện chí khi sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để đưa De Ligt rời Eredivisie, kèm theo những hứa hẹn về cơ hội được ra sân thường xuyên.

    Khi mà những thông tin này vẫn chưa kịp nguội, thì tờ Sky Sport lại đưa ra một tiết lộ gây sốc. Juventus sẵn sàng cạnh tranh với Chelsea trong việc chiêu mộ Stefan Savic, ngôi sao của đội tuyển Montenegro. Mặc dù có một mùa giải không như ý tại Athletico Madrid, nhưng sức hút của cầu thủ 27 tuổi này vẫn rất lớn. Anh không phải là một gương mặt quá xa lạ tại Serie A, khi từng khoác áo Fiorentina. Chính vì lí do này mà ban lãnh đạo của Bianconeri tin rằng Savic sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường bóng đá Italia, và quyết định bắt đầu đàm phán để có được sự phục vụ của anh.

    Juventus mua trung vệ: Thời của người Italia đã qua - Bóng Đá

     Savic là cái tên mà Juventus đang rất muốn sở hữu.

    Các juventini có lí do để vui mừng khi nghe những điều ấy. Hàng phòng ngự của Juventus sẽ có thêm chiều sâu, để tiếp tục duy trì sự thống trị tại đất nước ven bờ Địa Trung Hải, bất chấp quyết tâm lật đổ ngày một lớn dần từ phía Napoli hay AS Roma. Song, bên cạnh đó, vẫn có nhiều người cảm thấy buồn. Những trung vệ được Bianconeri nhắm đến đều không mang quốc tịch Italia. Và khi họ nhìn vào đội hình của Juventus hiện tại, chắc hẳn sẽ có chút chạnh lòng, khi dấu ấn của người Italia trong việc xây dựng hàng phòng ngự trứ danh một thời sắp không còn.

    Mùa hè năm ngoái, với những bất đồng không thể hàn gắn, Leonardo Bonucci đã nói lời chia tay Juventus, để chuyển sang khoác áo đại kình địch AC Milan. Như một phương án chữa cháy, ban lãnh đạo của Bianconeri lập tức đưa về Mehdi Benatia từ Bayern Munich. Sang đến cuối mùa giải này, nỗi buồn đã thực sự đến với các juventini. Thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon nói lời chia tay đội bóng sau gần hai thập kỉ gắn bó. Hai lão tướng Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli thì tuổi tác ngày càng cao. Mặc dù vẫn ra sân chiến đấu thường xuyên, nhưng phong độ và thể lực đã suy giảm đi rất nhiều. Đến thời điểm này, khi thời hạn hợp đồng chỉ còn gần một tháng nữa là kết thúc, nhưng cả hai vẫn chưa được ban lãnh đạo mời tí tiếp một bản giao kèo mới. Trong khi đó, Daniele Rugani dù nhận được rất nhiều kì vọng sẽ tiếp bước lứa đàn anh, nhưng có vẻ như cựu hậu vệ của Empoli này đang cảm thấy áp lực từ cái bóng quá lớn của họ. Người còn lại, Mattia De Sciglio đơn giản là một nỗi thất vọng. Sau những chấn thương gặp phải trong màu áo AC Milan, giờ đây anh đã trở nên “nhát bóng”, không dám tham gia tranh chấp quyết liệt, và nhiều lần khiến các juventini cảm thấy buồn lòng.

    Sự lo lắng của các juventini càng trở nên lớn dần, khi nhìn vào danh sách triệu tập vào đội tuyển quốc gia dưới thời tân huấn luyện viên Roberto Mancini đã không còn. Hàng phòng ngự “made in Juve” vững chãi trong suốt hơn nửa thập kỉ qua giờ đã thoái trào, chuyển sang “made in Milan”. Vị trí trấn giữ khung thành lúc này thuộc về Gianluigi Donnarumma. Leonardo Bonucci và Alessio Romagnoli trở thành tấm khiên vững chắc, che chắn cho Gigio. Hành lang cánh phải trong tương lai nhiều khả năng sẽ dành cho Andrea Conti, còn cánh trái vẫn đang chờ đợi Davide Calabria phát triển hơn nữa. Một tín hiệu không hề vui vẻ cho những người yêu mến Juventus.

    Juventus mua trung vệ: Thời của người Italia đã qua - Bóng Đá

     Juventus cũng đang  nỗ lực tìm cách đưa Darmian hồi hương.

    Mùa hè này, ban lãnh đạo của Bianconeri đã chiêu mộ thành công Mattia Perin. Họ cũng đang thương lượng để đưa Matteo Darmian hồi hương. Điều này có thể xoa dịu đi nỗi lo trong tinh thần của các juventini. Họ vẫn đang rất sợ một ngày không được nhìn thấy những Barzagli hay Chiellini trên sân khấu Allianz Stadium. Juventus là một đội bóng giàu tham vọng. Để đạt được những mục tiêu của mình, đặc biệt là tại đấu trường UEFA Championsleague, họ cần bổ sung những cái tên chất lượng, mà không cần biết họ là người nước nào. Chỉ mong rằng, Bianconeri sẽ không đi theo con đường của Inter Milan năm 2010, xưng bá tại đấu trường châu Âu mà trong đội hình xuất phát không có một cầu thủ người Italia nào. Khi ấy, sự thành công của Juventus cũng không mang nhiều ý nghĩa.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro
    Chia sẻ

    Loading...