MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Juventus: Còn lại gì khi ta tự mãn

    16:13 Thứ ba 20/09/2016 | 11

    BongDa.com.vn Sau khởi đầu như mơ ở Serie A, đội bóng thành Turin đã có dấu hiệu chững lại trong quãng thời gian gần đây. Họ hòa Sevilla trong khuôn khổ Champions League và để thua 1-2 trước Inter trong trận derby Italia. Vậy đâu là nguyên nhân khiến “Bà đầm già” đang chơi hay bống dưng sa sút.

    Căn bệnh chủ quan khinh địch

    Đây là điều dễ cảm nhận nhất trong cuộc đụng độ với nửa xanh thành Milan hồi cuối tuần qua. Các cầu thủ Juventus ra sân với tâm lí cửa trên. Có cảm giác, sau 5 chức vô địch Seria A liên tiếp, các chân sút áo sọc đen trắng giờ đã quá no nê với danh hiệu. Và khi phải tiếp với một Inter chưa thể thắng được họ trong 6 lần đối đầu gần đây nhất thì căn bệnh chủ quan đã phá hỏng tất cả. 

    Sau khi nhận bàn thua ở phút 62, đoàn quân của ông Frank De Boer đã nỗ lực đáp trả. Thành quả đến với họ sau hai pha đánh đầu cực kì hiểm hóc của Icardi và Perisic. Chỉ đến lúc này, các học trò của ngài Allegri mới bừng tỉnh, nhưng mọi chuyện đã muộn. Họ để thua trong một trận đấu mà họ đang có lợi thế dẫn trước, một điều cực kì hiếm gặp ở đội bóng thành Turin dưới thời Conte.   

    icardi

     Icardi trừng phạt sự chủ quan của Juventus . Ảnh: Internet. 

    Trong thời gian sắp tới, nếu còn chơi mất tập trung như thế, không chỉ là Inter, mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể lấy được điểm từ đội bóng chủ sân Juventus Arena và trách nhiệm bây giờ thuộc về người thuyền trưởng. Cần một cuộc họp hay một hình phạt đối với bất cứ cá nhân nào có thái độ tự mãn. Nên nhớ trong cuộc sống cũng như trong bóng đá, không tiến ắt sẽ lùi! 

    Ban lãnh đạo cũng tự mãn 

    Đương nhiên, khi đội bóng nhận thất bại, nhà cầm quân và ban lãnh đạo của họ cũng phải chịu một phần nào trách nhiệm. Sau một mùa giải thành công, Juventus đã bắt đầu có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Ngôi sao sáng nhất Serie A – Paul Pogba đã ra đi, thay vào đó là hàng loạt những gương mặt mới như: Higuain, Pjaca, Dani Alves, Pjanic… Nhưng, Alves giờ chỉ là một ông già không hơn không kém. Hai cầu thủ Pjaca và Pjanic cũng chỉ là hạng thường thường bậc trung nếu đem so sánh với Pogba hay Marchisio.

    ALLEGRI

     Allegri cần giúp Juventus thoát khỏi sự tự mãn. Ảnh: Internet. 

    Còn với bảng hợp đồng kỉ lục Higuain – chính ông Allegri vẫn đang xoay sở để khơi dậy bản năng sát thủ của chân sút người Argentina này. Như vậy, với một số tiền khổng lồ trong tay, ban lãnh đạo “Bà đầm già” đã chi tiêu không hợp lí trong mùa hè. Họ bán đi một cầu thủ thuộc dạng đẳng cấp thế giới để mua về những cầu thủ không quá xuất sắc hoặc đã đánh rơi phong độ. Nên nhớ, Seria A đi xuống trong 10 năm trở lại đây cũng chính vì vấn đề này. 

    Nói tóm lại, sau một chuỗi dài chiến thắng, thất bại vừa qua trước Inter là hồi chuông cảnh tỉnh cho tham vọng của Juventus. Để duy trì một đế chế dài lâu, người ta cần khát khao chinh phục. Hãy cho mọi người thấy điều đó, Allegri ạ! 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 16:00 20/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...