MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Juve bị từ chối 3 bàn thắng, Koeman khen ngợi tổ trọng tài

    14:56 Thứ năm 29/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định các ông vua áo đen đã bắt chính xác.

    Dù thiếu đi sự có mặt của Cristiano Ronaldo, trận đấu giữa Barcelona và Juventus ở vòng bảng Champions League rạng sáng nay vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sau khi gây thất vọng ở giải quốc nội, đội bóng xứ Catalan lại xuất sắc đánh bại Bà đầm già với tỷ số 2-0 ngay trên đất Ý. Ousmane Dembele và Lionel Messi là những người ghi bàn thắng cho Barca.

    Đáng nói, đoàn quân của HLV Andrea Pirlo đã thua cuộc sau khi phải nhận một thẻ đỏ và bị từ chối đến 3 bàn thắng. Trọng tài chính của trận đấu là Danny Makkelie, trọng tài VAR là Kevin Blom. Quyết định của những vị vua áo đen này không thể khiến người hâm mộ Juve hài lòng. Ngược lại, HLV Ronald Koeman khẳng định các trọng tài đã có một ngày làm việc hiệu quả.

    Move it to the wings: passing map reveals big difference between Koeman's and Setien's Barca - Bóng Đá

     Koeman hài lòng với quyết định của trọng tài.

    Koeman nói sau trận: "Tất cả tình huống đó đều đã việt vị. Quyết định của VAR là hoàn toàn chính xác. Ngày hôm nay chúng ta đã được thấy công nghệ video hỗ trợ có thể quan trọng với trận đấu như thế nào, đặc biệt là trong các tình huống việt vị."

    Không lâu trước đó, chiến lược gia người Hà Lan đã phê phán gay gắt VAR của La Liga khi ông cho rằng Barcelona bị xử ép trong ngày họ thua kình địch Real Madrid 1-3.

    Những bàn thắng đẹp của Koeman vào lưới Real:

     
    Thanh Vũ | 14:26 29/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...