MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Jupp Heynckes sẽ làm tốt hơn Pep Guariola và Carlo Ancelotti?

    23:19 Thứ tư 20/12/2017

    Jupp Heynckes là huấn luyện viên duy nhất có cú ăn 3 trong lịch sử Bayern Munich. Ông cũng chính là người giúp Bayern lấy lại được phong độ và đẳng cấp của mình so với những trận đấu đầu mùa.

     - Bóng Đá

     Jupp Heynckes sẽ có kết quả tốt hơn Pep Guardiola và Carlo Ancelotti? Ảnh: tz.de.

    Nhưng đêm nay, ông lại phải đương đầu với một vấn đề hoàn toàn ngược lại - ông không thể để Bayern thất bại lần thứ 3 liên tiếp ngay trên sân nhà trên đấu trường DFB Pokal khi gặp đối thủ truyền kiếp của họ là BVB Dortmund.

    Liệu Heynckes sẽ làm tốt hơn Pep và Carlo?

    28/4/2015: Bán kết DFB Pokal trên sân Allianz Arena. Sau 120 phút tỷ số là 1-1. Pep Guardiola đã phải chứng kiến, những cầu thủ kinh nghiệm nhất của mình đá hỏng 11m một cách thảm hại như thế nào? Không ai có thể tưởng tượng nổi, Lahm, Alonso trượt chân đá ra ngoài, Munuel Neuer đá bật xà, thủ môn BVB ­Langerak cản phá thành công cú sút của Goetze. Bayern bị loại.

    Đêm nay, cả 4 người họ không có mặt trong đội hình. Còn với Jupp Heynckes, trong buổi tập tổng kết, ông dường như đã tính đến việc phải định đoạt "số phận" ở loạt sút may rủi khi cho tất cả tập đá 11m.

    26/4/2017: Bán kết trên sân Allianz Arena. Bayern của Ancelotti dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nâng tỷ số lên cao hơn và BVB lội ngược dòng thành công giàng chiến thắng 3-2.

    Nhưng, điều đó khó có thể lập lại ở Heynckes. Vị huấn luyện viên này cho hay: "Những phút cuối cùng người ta càng phải khát khao chiến thắng, ghi bàn quyết định hoặc phải chuyền cho nhau kịp thời."

     - Bóng Đá

     Jupp Heynckes chính là người giúp Bayern lấy lại được phong độ.

    Còn với Dortmund, sau khi có huấn luyện viên mới Peter Stöger, đội bóng đã giành hai chiến thắng liên tiếp và vô cùng tự tin khi đến Munich.

    Jupp Heynckes biết mình phải đối đầu với ai khi trong buổi họp báo thường lệ trước trận đấu hôm qua ông nói: "Niềm tin trong BVB đã được đánh thức, mọi chuyện sẽ không đơn giản," nhưng ông cũng nhẹ nhàng nói tiếp: "Trên thế giới còn biết bao nhiêu vấn đề, nhưng ngày mai là thể thao, là trận chung kết cuối năm. Tôi đã từng thất bại những trận đau đớn và chiến thắng rất nhiều những trận cầu lớn, tôi biết phải làm như thế nào."

    Dĩ nhiên, Jupp cũng biết, nếu Bayern thất bại lần thứ ba liên tiếp ngay trên sân nhà chắc chắn sẽ là điều vô cùng đau đớn đối với Bayern và những người hâm mộ họ.

    Thắng Trương | 16:34 20/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...