MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Junior Hoilett: "Mọi người thân với nhau như anh em trong gia đình"

    09:08 Thứ ba 12/03/2019

    BongDa.com.vn Junior Hoilett chia sẻ tinh thần hiện tại của Cardiff City.

    Junior Hoilett tin rằng tình anh em giữa các cầu thủ Cardiff City đã mang đến cho họ hy vọng ở lại Premier League dù là rất mong manh. Cardiff hiện vẫn đang kém vị trí thứ 17 của Burnley hai điểm, mặc dù họ vừa mới kết thúc chuỗi ba trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước West Ham United vào đêm thứ bảy.

    Vào tuần trước, các cựu cầu thủ của Cardiff, Daniel Gabbidon và Nathan Blake đã đặt ra câu hỏi liệu tinh thần của cả đội hiện đang đặt ở đâu. Trận thắng trên sân nhà của đoàn quân HLV Neil Warnock chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho thấy họ vẫn chưa từ bỏ hy vọng được ở lại Premier League và sẽ cố gắng có được kết quả tốt trong 8 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

     - Bóng Đá

     Hoilett tin vào tinh thần của cả đội.

    Hoilett tự tin tuyên bố những tin đồn gần đây về tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ The Bluebirds (biệt danh của Cardiff City) là một điều hoàn toàn vô căn cứ và khẳng định sức mạnh của toàn đội trong suốt thời gian thi đấu vừa qua đều đến từ sự thống nhất, đoàn kết trong đội hình.

    "Ở đây mọi người thân với nhau như anh em trong gia đình vậy." Hoilett trả lời phỏng vấn.

    "Mọi người nói trong nội bộ CLB chúng tôi có xảy ra xích mích, nhưng hãy nhìn vào cuối mùa trước chúng tôi đã chiến đấu như thế nào để có thể được thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh. Mỗi mùa giải trôi qua, mọi người càng đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn, điều đó là dấu hiệu tích cực và rõ ràng nhất cho thấy chúng tôi vẫn chưa từ bỏ dễ dàng."

    "Ba trận thua gần đây có thể đã đem đến nhiều sự hoài nghi. Nhưng dù sao cả đội vẫn cố hết sức mỗi trận, chạy đến thở không ra hơi qua từng inch trên sân và duy trì việc đó qua từng vòng."

     - Bóng Đá

    Hoilett đã có bàn thắng mở tỷ số từ phút thứ tư.

    Hai bàn thắng được ghi do công của Junior Hoilett ngay từ phút thứ tư và Victor Camarasa trong hiệp hai đã đem về ba điểm quý giá cho cuộc đua trụ hạng của Cardiff. Nhưng họ cũng chẳng được tận hưởng niềm vui quá lâu khi ngay sau đó cả Southampton, Newcastle và Brighton đều có được trận thắng.

    "Tôi không nghĩ rằng đó là một trận thắng bắt buộc nhưng khi nhìn vào kết quả vòng đấu, thật may mắn khi cả đội có được ba điểm." Hoilett nói.

    "Kết quả của các trận khác không được như ý nhưng điều đó cho chúng tôi thêm áp lực và động lực thi đấu. Điều đó rất có ý nghĩa vào lúc này."

    Nguyễn Kim Bằng | 07:40 12/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc