(BongDa.com.vn) – Sau Anthony Martial, Juan Mata là người mới nhất nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Manchester United. Giờ đây, tiền vệ 27 tuổi lại quay về với hình ảnh người hùng như lúc mới đặt chân đến sân Old Trafford.
Cái số của tiền vệ sinh năm 1988 cũng thật lạ, anh rời Valencia chân ướt chân ráo sang Premier League trong sự hân hoan xen lẫn ngờ vực của người hâm mộ. Rồi ngay sau đó anh khiến fan The Blues ngất ngây khi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea liên tục trong hai năm.
Anh giành nhiều vinh quang cùng đội chủ sân Stamford Bridge đặc biệt là Champions League nhưng vẫn bị bật bãi bởi Oscar do Jose Mourinho khoái cầu thủ đa năng và biết phòng ngự. Dù vậy, anh sang Man United vẫn với tâm thế người hùng và được kỳ vọng sẽ cứu MU ra khỏi vũng bùn thời David Moyes.
Dù vậy, dấu ấn mà Mata tạo được không lớn thậm chí là khá nhạt nhòa ở thời Moyes và thời kỳ đầu của Louis van Gaal. Thông thường phải hơn một nửa số lần ra sân của Mata không đủ 90 phút, anh không đủ thể lực để làm điều đó và cũng không thể hiện đủ dấu ấn để huấn luyện viên tin tưởng vào mình.
Điển hình như mùa trước, dù có tới 33 lần ra sân tại Premier League nhưng chỉ có 15 trận cựu tiền vệ Valencia chơi đủ 90 phút. Anh có 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, một con số chấp nhận được nhưng không đủ để khỏa lấp đi sự thất vọng của các Manucians bởi họ chờ đợi anh nhiều hơn thế.
Đã có lúc Mata tưởng như ra rìa khi Di Maria tỏa sáng còn Young, Valencia hay Januzai rất tranh thủ những cơ hội được thể hiện. Nếu Di Maria không rời Old Trafford vào mùa hè này rất có thể người ta đã không thấy một Mata thanh thoát và đẳng cấp như bây giờ.
Sau 8 trận đấu ở mùa giải mới, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo và trở thành cầu thủ ổn định và đáng tin cậy nhất của MU. Anh có 16 lần tạo ra cơ hội cho các đồng đội gấp đôi so với Wayne Rooney và gấp 4 lần nếu so với Depay hay Young. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Mata lên tới 90%.
Hồi đầu mùa, người được kỳ vọng nhất chính là Depay chứ không phải Mata, thậm chí những màn trình diễn hoàn hảo trong ngày ra mắt càng khiến người ta tin tưởng hơn về điều đó nhưng rốt cuộc chính Mata mới đang là linh hồn và giúp MU thi đấu khá ấn tượng cho đến lúc này.
Từ một kẻ bị ruồng bỏ rồi lại tiếp tục bị thất thế, Mata giờ đây đang vươn mình trở thành ngôi sao rực sáng nhất ở sân Old Trafford. Con đường phục sinh của MU phía trước vẫn rất chông gai và chắc chắn họ vẫn rất trông chờ đẳng cấp và sự tỏa sáng của anh – Juan Mata.