MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Joshua Kimmich nhắn gửi "thông điệp" đến HLV Carlo Ancelotti

    22:09 Thứ năm 06/07/2017

    Joshua Kimmich đã trở lại Bayern Munich đầy tự tin sau thành công ít ai ngờ của đội tuyển Đức tại Confederations Cup 2017.

    Là cầu thủ duy nhất trong đội hình trẻ của Đức thi đấu trọn vẹn cả 5 trận, Kimmich đã trở thành một nhân tố không thể thiếu ở cánh phải của Jogi Loew. Anh đang đóng một vai trò mà Bayern cũng đang mong muốn và chờ đợi.

     - Bóng Đá

     Kimmich, nhân tố không thể thiếu của Jogi Loew bên cánh phải tuyển Đức. Ảnh: Sport1.

    Chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc này, người đứng đầu câu lạc bộ chủ quản của Kimmich, ông Hoeneß khen ngợi: "Nếu chúng ta tin tưởng và cho các cầu thủ trẻ cơ hội, họ sẽ trưởng thành. Tôi vui mừng vì những gì đã nhìn thấy ở Kimmich sau Confed Cup."

    Trong đội hình của Jogi Loew tính đến sau trận chung kết, Kimmich đã ra sân 19 trận liên tiếp.

    Kimmich thổ lộ: "Nếu chúng ta có một huấn luyện viên luôn tin tưởng thì chuyện tôi thi đấu tự tin là điều dễ hiểu."

    Đây được coi như một lời cảm ơn Kimmich gửi đến Jogi nhưng cũng là một thông điệp anh muốn nhắn tới huấn luyện viên Bayern Carlo Ancelotti.

    Ở mùa bóng vừa qua, Kimmich đã ghi được 8 bàn thắng ở giai đoạn lượt đi, nhưng lượt về thì anh lại phải thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh quen thuộc của Kimmich mùa bóng vừa qua ở Bayern. Ảnh: Bild.

    Ancelotti tất nhiên cũng đã nhìn thấy điều này, khi ông nhiều lần tuyên bố: "Kimmich sẽ thay thế vị trí của Lahm để lại trong tương lai."

    Về phần mình, Kimmich dường như đã có những thay đổi trong suy nghĩ khi anh sẽ được xếp vị trí hậu vệ phải.

    "Nếu được lựa chọn, rằng tôi sẽ đá 30 hay 35 trận ở vị trí hậu vệ phải hay 20 trận ở vị trí số 6, tôi sẽ chọn vị trí hậu vệ phải. Và đây không phải là chuyện tôi không có lựa chọn khác mà tôi sẽ thi đấu ở đó bằng tất cả sự say mê và lòng quyết tâm," cầu thủ được đào tạo cho vị trí tiền vệ phòng ngự này tâm sự.

    Sau Confed Cup ngoài những thành công về chuyên môn, người hâm mộ cũng đánh dấu những trưởng thành của Kimmich trên phương diện cá nhân khi cầu thủ mới 22 tuổi này đã hai lần được trao lại chiếc băng đội trưởng từ tay Julian Draxler.

     - Bóng Đá

     Kimmich tự tin và trưởng thành sau Confed Cup. Ảnh: DFB.

    "Đây là một khoảnh khắc không thể quên được trong sự nghiệp của tôi. Và đây là một vinh dự rất lớn. Đối với tôi nó vô cùng quan trọng, tôi tự tin hơn khi ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia."

    Chia sẻ với Kicker khi trở lại Bayern, Kimmich cho hay: "Điều quan trong ở Bayern, là người ta không thể hài lòng, buông xuôi hay thỏa mãn với những gì đang diễn ra."

    Với tuyên bố này, mùa tới Kimmich chắc chắn sẽ bằng mọi giá giành cho mình một vị trí trong đội hình ra sân của Ancelotti.

    Thắng Trương | 20:18 06/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...