MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Jose Sosa: Canh bạc thất bại của Vincenzo Montella

    10:10 Thứ ba 07/02/2017

    BongDa.com.vn Jose Sosa chính là một canh bạc thất bại của AC Milan, và đã đến lúc Montella nên thừa nhận điều này, thay vì đặt những niềm tin mù quáng.

    Phút thứ 89, AC Milan vẫn đang bị các vị khách Sampdoria dẫn trước 1-0. Trong một đợt tấn công, Filip Djuricic dẫn bóng từ cánh trái hướng vào trung tâm hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Jose Sosa cố gắng bám đuổi. Không thành công, anh cố gắng bằng mọi cách để tác động vào người đang có bóng. Tiếng còi của trọng tài vang lên. Tiền vệ người Argentina nhận thẻ vàng thứ hai, tạo ra điểm nhấn cuối cùng trong một trận đấu thất vọng của đội bóng chủ sân San Siro.

     - Bóng Đá

     Chiếc thẻ đỏ của Sosa đã dập tắt hoàn toàn hy vọng mong manh của AC Milan. Ảnh: ESPN.

    AC Milan lại thất bại. Tính trên mọi đấu trường, đây đã là trận thua thứ tư liên tiếp của thầy trò ông Vincenzo Montella. Vẫn biết rằng, trong trận đấu này, cả tập thể Rossoneri đều có lỗi. Tình huống dẫn đến bàn thắng của Luis Muriel, do sai lầm trực tiếp của Gabriel Paletta. Chiếc thẻ đỏ mà Sosa phải nhận, cũng có phần lỗi của hàng hậu vệ, khi đã dâng cao tấn công, nhưng cũng lui về quá sâu, không có chút tác động từ xa, để Djuricic thoải mái đi bóng. Tuy nhiên, sau cùng, nếu phải tìm một cái tên để chỉ trích, chắc chắn tiền vệ người Argentina sẽ là người đầu tiên.

    Hai chiếc thẻ vàng liên tiếp mà Jose Sosa nhận được, chỉ cách nhau đúng bốn phút. Hai lần cầu thủ mang áo số 23 bị thổi phạt đều đến vào những phút cuối. Khi ấy, Rossoneri vẫn đang bị dẫn trước và đội bóng cần những cái tên kinh nghiệm để tiếp tục chiến đấu, nuôi hi vọng lội ngược dòng thành công. Jose Sosa là một trong số những người được kì vọng nhất. Nhưng sau tất cả, anh đáp lại bằng cách bỏ lại đồng đội đang chiến đấu trên sân bằng một pha phạm lỗi rất nghiệp dư.

    Djuricic đi bóng mới chỉ bắt đầu bước qua được phần sân của AC Milan. Phía trên duy nhất một cái bóng áo trắng xuất hiện, nhưng không có khoảng trống để tạo ra một pha phối hợp. Hàng phòng ngự mang áo đỏ đen, gồm đội trưởng Zapata, Paletta, và cả tiền đạo Suso cũng đã lùi về hỗ trợ, chưa kể trấn giữ khung thành là Donnarumma tài năng. Tình huống ấy vẫn chưa cho thấy sự nguy hiểm để tiền vệ người Argentina phải tham gia một cách quyết liệt.

     - Bóng Đá

     Jose Sosa (bên trái) chính là một canh bạc thất bại của AC Milan. 

    Một chiếc thẻ đỏ trong một trận đấu tệ hại vốn là chuyện bình thường trong bóng đá. Nhưng với Jose Sosa, chiếc thẻ ấy là minh chứng cho những màn trình diễn tệ hại của anh trong màu áo AC Milan. Đầu mùa bóng, rất nhiều Milanista đã tự hỏi rằng tại sao huấn luyện viên Montella lại quyết định đưa anh về sân San Siro. Giữa một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ, Rossoneri rất cần thêm những cái tên dày dặn kinh nghiệm. Sosa đã 31 tuổi, và nếu nhìn vào tuổi tác, anh đã đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm.

    Tuy nhiên, trong gần mười năm chơi bóng ở châu Âu, dấu ấn của anh không hề nổi bật. Từng có thời gian khoác áo Bayern Munich, Athletico Madrid, nhưng tiền vệ người Argentina không thể cạnh tranh vị trí chính thức, và phải khăn gói ra đi. Đội bóng duy nhất tại Serie A mà anh khoác áo là Napoli, song, anh cũng chỉ gắn bó được một mùa giải.

    Tại AC Milan, Sosa vẫn chưa tạo được niềm tin với huấn luyện viên Montella. Anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị, nhìn những đàn em như Locatelli, Jurai Kucka thi đấu. Trận đấu với Sampdoria vừa qua là lần hiếm hoi anh được vào sân trong mùa giải này. Trong bối cảnh đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng, Jurai Kucka phải đá hậu vệ phải, Locatelli đang có dấu hiệu quá tải, Lucas Ocampos chưa kịp hòa nhập, thì cựu tiền vệ Napoli chính là một trong những cái tên được sẽ tạo nên tầm ảnh hưởng nơi tuyến tiền vệ. Nhưng điều ấy đã không diễn ra.

     - Bóng Đá

     Đã đến lúc Montella nên thừa nhận điều này, thay vì đặt những niềm tin mù quáng.

    Sau chín mươi phút trên sân San Siro, huấn luyện viên Montella lại tiếp tục sống trong một cơn đau đầu thực sự. Chiếc thẻ đỏ của Jose Sosa đã làm cho ông mất đi thêm một sự lựa chọn trong đội hình đang bị cơn bão chấn thương hành hạ. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để ông thử nghiệm những cái tên khác, để dần dần loại bỏ tiền vệ người Argentina. Cựu cầu thủ của Napoli chính là một canh bạc thất bại của AC Milan, và đã đến lúc Montella nên thừa nhận điều này, thay vì đặt những niềm tin mù quáng.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể Thao Việt Nam | 09:05 07/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc