Lâu lắm rồi người ta mới lại thấy một đội hình chất lượng như vậy tại Nhà hát của những giấc mơ. Có lẽ đó là khi các Manucians được chứng kiến những Rooney, Giggs, Ronaldo, Berbatov, Vidic, Ferdinand,….cùng đứng trong một đội hình – đội hình khiến người hâm mộ an lòng, một đội hình đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch ở bất cứ giải đấu nào. Ngay cả khi Louis Van Gaal mang về Angel Di Maria hay Radamel Falcao thì người hâm mộ Man United cũng không kỳ vọng nhiều đến vậy. Chỉ đến khi Mourinho, Ibrahimovic, Pogba, Mkhitaryan cùng về một mái nhà thì người ta mới dám mơ một giấc mơ xa vời trong suốt 3 năm qua, khoảng thời gian mà Old Trafford không còn Sir Alex.
Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội trở thành một vị Vua mới tại Old Trafford. Không phải rằng Mourinho lại cạnh tranh cùng Eric Cantona mà rồi đây ông sẽ chiếm được tình cảm của tất cả người hâm mộ Man United, kể cả những người trước đây từng phản đối ông đến dẫn dắt Man United. Và cho dù không phải là Vua thì cũng là một Hoàng tử - người sẽ kế thừa ngia vàng do Sir Alex vĩ đại để lại.
Dù rằng mọi con đường thành công đều không trải hoa hồng nhưng không thể thừa nhận rằng Mourinho đang có một dàn cầu thủ chất lượng mà bất kỳ HLV nào cũng mong muốn. Chẳng phải vị chiến lược gia nào cũng có thể mang về 3 ngôi sao số 1 tại League 1, Bundesliga và Serie A về cùng một mùa giải. Đáng sợ ở chỗ cả 3 ngôi sao này đang cùng nhau tỏa sáng tại Nhà hát của những giấc mơ.
Mkhitaryan sau thời gian im hơi lặng tiếng đã tỏa sáng bằng hai pha kiến tạo và hàng loạt đường chuyền đẳng cấp trong trận tứ kết League Cup với West Ham. Ibrahimovic vẫn từ tốn, ngông cuồng nhưng đậm chất kỹ thuật, hiệu quả với hai bàn thắng mở ra và khép lại trận đại thắng của Man United. Còn Pogba, đơn giản anh vẫn xuất sắc như ngày còn chơi cho đội bóng thành Turin, chỉ khác thời gian qua các đồng đội anh quá phung phí cơ hội anh tạo ra mà thôi. Tiếp đà thăng hoa, bộ đôi này đã tạo nên bàn thắng đẹp trong trận đấu với Everton dù tiếc rằng Man United không có trọn 3 điểm.
Bạn tưởng tượng thế nào nếu những Mata, Ibra, Pogba, Rooney, Martial, Rashford, Mkhitaryan hay Herrera cùng nhau tỏa sáng? Trong trận đấu với West Ham, tất cả họ đều không cùng có mặt nhưng đã tạo nên một thế trận tấn công không thể cản phá. Nếu cứ chơi như trận gặp West Ham vừa rồi thì Mourinho thừa sức tạo nên những bộ tứ huyền ảo không kém Rooney – Tevez – Ronaldo – Berbatov cách đây vài năm. Ibra (đá cắm) - Mkhitaryan – Martial – Rooney như trong trận gặp West Ham là một ví dụ. Còn với những người kia, Mourinho có rất nhiều giá trị hoán vị hoàn hảo cho mình. Tất nhiên, những con người này đủ sức mang lại thành công cho Mourinho và CLB. Trước mắt là cơ hội đá chung kết League Cup hoặc tiến xa tại Europa League, và đừng quên, Premier League họ vẫn chưa hết cơ hội.
Nhưng nếu không lên đỉnh cao, thì rất có thể Mourinho sẽ rớt xuống tận cùng vực sâu chứ không kiểu bình bình an an bởi sức ép của Man United đã nặng dần theo từng năm. Và cái giá đắt nhất mà Mourinho có thể phải trả đó là danh tiếng của mình, danh tiếng mà ông đã tích góp suốt từ 2003 đến nay. Như câu nói đốn củi ba năm đốt một giờ, hào quang mà Mourinho có cùng Porto khi đoạt Europa League, Champions League (2003, 2004) hay đoạt ăn 3 với Inter Milan năm 2010 (Cúp QG Italia, Serie A và Champions League),…sẽ chẳng thể ngăn lời chê bai của dư luận nếu như ông thất bại tại Man United.
Đáng nói tại đây ông đang có trong tay vị vua của các giải VĐQG (Ibrahimovic), cầu thủ hay nhất Bundesliga (Mkhitaryan) và ngôi sao đắt nhất thế giới trị giá 89 triệu bảng (Pogba) cùng thủ môn hàng đầu thế giới David De Gea với số 10 xuất sắc của Tây Ban Nha là Juan Mata. Đó là chưa kể hàng loạt ngôi sao khác mà nhiều đội bóng mơ ước. Vậy thì với một đội hình chất lượng như vậy,nếu Mourinho thất bại thì ông xứng đáng là… gã hề của thế kỷ. Nhưng tiếc rằng gã hề này chỉ mang lại tiếng cười khoái trá cho các đối thủ mà thôi.
Jose Mourinho đang đứng trên ranh giới gần như được ăn cả ngã về không bởi ông có dàn lực lượng quá xuất sắc. Nếu họ chơi hay, Man United đủ sức hủy diệt đối thủ và đánh chiếm vinh quang. Nhưng nếu ngược lại, sự thất bại của dàn sao này là sự thất bại ê chề và bẽ bàng nhất.