MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Jose Mourinho sử dụng đội hình măng non: Trò đùa hay lời hứa?

    18:38 Thứ hai 22/05/2017 | 3

    Trong trận hạn màn Premier League 2016/17 gặp Crystal Palace, đúng như lời tuyên bố trước trận đấu, HLV Jose Mourinho đã tung toàn gương mặt "măng non" trong đội hình xuất phát của Man Utd. Tuy nhiên, nó lại mang về chiến thắng đầy ấn tượng cho đàn "Quỷ trẻ".

    Ở cuộc tiếp đón Crystal Palace tại vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh, khi tính chất trận đấu không còn quan trọng về mặt điểm số, đúng như lời hứa trước trận đấu, HLV Jose Mourinho đã trình làng một loạt tài năng trẻ ra mắt ở sân Old Trafford như thủ thành Joel Pereira, Demetri Mitchell, Scott McTominay và Josh Harrop. Ngoài ra, 2 cầu thủ trẻ quen mặt là Axel Tuanzebe và Timothy Fosu-Mensah cũng được đá chính. Cầu thủ già nhất là đội trưởng Wayne Rooney (31 tuổi).

     - Bóng Đá

     

    Nhờ vậy mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thiết lập một kỷ lục cho Man Utd khi ông tung ra đội hình trẻ nhất trong lịch sử ở Premier League của CLB, với độ tuổi trung bình 22 tuổi 284 ngày.

    Tuy vậy, đàn "Quỷ trẻ" đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 trước đội hình đây đủ "binh hùng tướng mạnh" của Crystal Palace, qua đó chấm dứt mạch 5 trận liên tiếp không thắng tại Premier League. Trong đó tiền vệ 21 tuổi Josh Harrop (được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận) đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn với bàn mở tỉ số đẳng cấp ở ngay phút 15 sau đường chuyền vẩy má tinh tế của Paul Pogba.

     - Bóng Đá

      Josh Harrop đã thực hiện được giấc mơ ghi bàn tại Old Trafford.

    Chứng kiến đội hình xuất phát của Man United, nhiều người đã cho rằng đó như là một "trò đùa" của Jose Mourinho khi đội bóng của ông đã chủ động buông tại Premier League ở những vòng đấu cuối, sau trận thua 0-2 trên sân Arsenal, thậm chí là trước đó nữa. Và phát biểu "Man Utd không muốn thi đấu tại Premier League" trước đó càng trở nên có cơ sở.

    Tất nhiên, bước vào trận hạ màn, Man United dù có đặt mục tiêu thắng đậm Crystal Palace thì họ cũng không thể thay đổi được vị trí thứ 6 của mình, trong khi phía trước đội bóng của Jose Mourinho là trận đấu sống còn với Ajax tại Stockholm (Thụy Điển). Đó là trận đấu có thể nói là đánh giá thành bại của cả mùa giải đối với cựu HLV Chelsea và Real Madrid. Chính vì vậy, "người đặc biệt" có lý do để cất hầu hết các trụ cột cho trận chung kết Europa League 4 ngày sau đó.

    Vậy Jose Mourinho đã coi thường Premier League, và xem nhẹ sự hiện diện của 8 vạn khán giả đến sân Old Trafford cũng như toàn bộ CĐV Quỷ đỏ trên toàn thế giới. Rõ ràng là không! Bởi đó chỉ là những tính toán cần thiết của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, và nếu thực sự coi trận đấu này chỉ là "trò đùa", thì ông sẽ không sử dụng Paul Pogba hay Jesse Lingard, rồi sau đó là Michael Carrick và Anthony Martial vào thay họ ở cuối hiệp 1.

     - Bóng Đá

      Angel Gomes trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Premier League.

    Rồi đến phút 88, Jose Mourinho đã tung cầu thủ mới 16 tuổi Angel Gomes vào sân thay Wayne Rooney để biến ngôi sao trẻ này trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 được ra mắt Premier League.

    Đó rõ ràng không phải là trò đùa của "người đặc biệt", và phải đến những phút cuối ông mới trao cơ hội cho cầu thủ đầy triển vọng của M.U được tận hưởng bầu không khí tại Old Trafford và hơi thở Premier League, nó sẽ chắp cánh ước mơ cho cầu thủ trẻ, để rồi giống như Josh Harrop đã biến hoài bão ghi bàn tại "nhà hát của những giấc mơ" trở thành hiện thực. Mourinho cũng có cậu con trai (Jose Mourinho Jr) đang theo nghiệp bóng đá, và ông hiểu được cảm giác của một cầu thủ khi được cả thế giới để mắt tới, dù vỏn vẹn hơn 2 phút.

    Đó chính là lời hứa của Jose Mourinho, người vẫn luôn bị chỉ trích không dám mạo hiểm trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ.

    Phong Trần | 14:42 22/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...