MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Jose Mourinho: Chơi dao lắm cũng có ngày đứt tay

    22:54 Thứ ba 12/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Man United thua Man City ngay tại Old Trafford, HLV Jose Mourinho có thể đổ lỗi cho việc thiếu Paul Pogba, trọng tài sơ sót hay… đối thủ ăn may. Còn các Manucian có lẽ không ngoài việc chỉ trích Romelu Lukaku khi anh không chỉ không tận dụng được cơ hội đồng đội tạo ra mà còn “tiếp tay cho giặc”. Nhưng suy cho cùng, trận thua này là hậu quả tất yếu bởi tính bảo thủ của Người đặc biệt.

    Vâng, Mourinho nổi tiếng là người bảo thủ. Bảo thủ trong cách dùng người. Bảo thủ trong triết lý bóng đá. Dù người bên ngoài nói thế nào đi nữa thì Mourinho vẫn kiên quyết đi theo con đường mà ông cho là tốt nhất hay lựa chọn người mà ông cho là tốt nhất. Ví như mùa giải rồi, Jose Mourinho kiên trì sử dụng Wayne Rooney dù tất cả đều nhìn nhận R10 đã hết thời. Đến khi Man United ngày càng hụt hơi thì ông mới mạnh tay trảm người đội trưởng này.

     - Bóng Đá

     Romelu Lukaku có trận derby Manchester đáng quên.

    Ở mùa giải hiện tại, ngay thời điểm này, Lukaku là cái tên gây khó chịu nhất trong đội hình mà Mourinho thường lựa chọn. Trong hơn chục trận qua, cựu ngôi sao Everton chỉ có 1 bàn tại Premier League (trận gặp Newcastle). Từ chỗ được đánh giá đắt xắt ra miếng với giá 75 triệu bảng, Lukaku bị chính những huyền thoại của Man United chê bai.

    Dù bên cạnh Lukaku, những Martial hay Rashford đang chơi rất hay nhưng Mourinho vẫn tin dùng anh ở vị trí trung phong bất chấp gần đây anh luôn tỏ ra chậm và xử lý kém ở những tình huống nhạy cảm. Pha suýt phá lưới trong trận gặp Arsenal khiến người ta không khỏi ngao ngán.

    Ngoài việc đặt trọn niềm tin vào ngôi sao tuyển Bỉ, Mourinho dường như mặc định một lối chơi khi đụng các đối thủ lớn. Từ trận hoà Liverpool đến thắng Tottenham hay Arsenal giờ là thua Man City, Mourinho luôn đặt phòng ngự lên hàng đầu. Trong trận đấu tại Emirates dù Quỷ đỏ chơi phản công siêu hạng, nhưng với việc David De Gea phản cản phá tới 14 cú dứt điểm trong tổng số 33 cú đá của các cầu thủ Arsenal cho thấy Mourinho đã buộc M.U nhấn nhịn đến mức nào.

    Nhưng cũng phải nhờ hàng công Tottenham, Liverpool hay Arsenal kém duyên mà Man United có 5/9 điểm tối đa khiến Mourinho luôn cảm giác mình đúng. Gặp Man City, nhiều người cho rằng vì mất Paul Pogba nên Mourinho lại phòng ngự trước Pep Guardiola nhưng với sự cẩn trọng của Người đặc biệt (hay cá tính thực dụng) thì dù có ngôi sao người Pháp ông cũng cho Man United dùng lại bài cũ mà thôi.

    Người ta nói đi đêm sẽ có ngày gặp ma, chơi dao lắm cũng có ngày bị đứt tay. Hàng phòng ngự Man United với David De Gea siêu đẳng thì đâu phải lúc nào cũng đứng vững trước sức ép đối phương. Trận trước Lukaku suýt phá lưới đội nhà thì đâu có gì đảm bảo không có lần thứ hai.

    Và khi những điều ấy tổng hoà lại tức là lúc đội bóng của Mourinho không còn may mắn nữa, việc họ gục ngã trước Man City (hay bất cứ một đội bóng nào khác) cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Đó như điều hiển nhiên, không đến sớm thì đến trễ chứ không thể tránh khỏi. Một Lukaku đang gánh trên vai sức ép ghi bàn của bản hợp đồng 75 triệu bảng, còn phải chơi lùi sâu phòng ngự thì làm sao không tránh khỏi sai sót.

     - Bóng Đá

     Mourinho phải trả giá vì sự bảo thủ của bản thân.

    Anh từng nhiều lần vụng về khi đứng trước khung thành đối phương thì đôi chân và bộ óc ấy liệu có tinh nhạy khi phải làm một hậu vệ bất đắc dĩ? Nên nhớ tiền đạo có cách chơi của tay săn bàn còn những hậu vệ cũng cần có kỹ năng phòng ngự. Các Manucians trách Lukaku sao không trách Mourinho vì anh chỉ là nạn nhân trong lối chơi bạc nhược mà ông thầy bắt họ phải chơi.

    Bởi khi các cầu thủ Man United phải gồng mình trước những cơn tấn công của đối phương thì không riêng gì Lukaku mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể bị mắc sai lầm. Và hệ thống phòng ngự của Mourinho dù khoa học ra sao, bài bản thế nào cũng có lúc chông chênh. Việc họ đứng vững trước 33 cú sút của Arsenal không phải họ giỏi mà do hàng công Pháo thủ kém và hàng phòng ngự Man United may mắn mà thôi. Nhưng gặp Man City mọi thứ khác rồi nên Man United đã thất bại.

    Chơi dao mãi cũng có ngày đứt tay thôi, Jose Mourinho!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:30 12/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...