MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Jordan Henderson: Có thất vọng, nhưng không hối tiếc

    22:21 Thứ hai 13/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Jordan Henderson đã tóm tắt hành trình đáng nhớ của Liverpool tại Premier League bằng cụm từ: Không hối tiếc.

    Liverpool đã kết thúc mùa giải quốc nội 2018/19 với chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton Wanderers vào Chủ nhật. Chiến thắng tại Anfield đã đưa đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chạm đến mốc điểm 97 - cao thứ 3 trong lịch sử bóng đá Anh, nhưng lại kém 1 điểm so với nhà vô địch Manchester City.

    Khi được đề nghị mô tả cảm xúc sau trận đấu, Henderson nói với Liverpoolfc.com:

    ‘’Rõ ràng là thất vọng.’’

    ‘’Chúng tôi luôn tin rằng, cho đến ngày cuối cùng, nếu chúng tôi tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm thì chúng tôi có thể [giành được nó] vì vậy kết thúc này đã gây thất vọng, rõ ràng là như vậy.’’

    ‘’Nhưng tôi nghĩ sau vài ngày, khi chúng tôi có thời gian để suy ngẫm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tự hào về cách chúng tôi đã chiến đấu suốt mùa này và cách chúng tôi chạy đua với Man City cho đến tận cùng.’’

    ‘’Họ là một đội tuyệt vời, họ xứng đáng với điều đó, xin chúc mừng họ. Chúng tôi đã thúc đẩy họ hết cỡ và hy vọng năm sau chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.’’

    Jordan Henderson: Có thất vọng, nhưng không hối tiếc - Bóng Đá

     Jordan Henderson: Liverpool không hề hối tiếc.

    Henderson cũng bày tỏ sự tri ân với các CĐV: ‘’Thật là một trận chiến tuyệt vời cho đến cuối cùng. Thật không may, một cảm giác hết sức khó khăn khi đi xung quanh sân, nói lời cảm ơn đến NHM khi chúng tôi chẳng có gì đền đáp họ. Sự ủng hộ của NHM luôn thật tuyệt vời, hy vọng chúng tôi có thể mang đến cho họ điều gì đó trong trận chung kết Champions League vài tuần nữa.’’

    ‘’Trọng tâm của chúng tôi cần phải thay đổi nhanh chóng. Vài ngày tới sẽ rất khó khăn khi chúng tôi có thời gian để suy ngẫm lại, nhưng bóng đá luôn vận động rất nhanh và bạn đã phải tập trung ngay để suy nghĩ về tương lai.’’

    ‘’Tôi chỉ có thể nói rằng các chàng trai đã chiến đấu bằng tất cả mọi thứ. Chúng tôi không hề hối tiếc, chúng tôi đã thể hiện mọi điều có thể ở mọi trận đấu trong mùa giải này, nhưng tiếc là City đã làm tốt hơn.’’

    Ngọc Bách | 20:10 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...