MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • John Terry: Bàn thắng cuối cùng cho một điều duy nhất

    11:38 Thứ ba 16/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn Đêm qua, Chelsea đã bước ra sân với tư cách là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Và người dẫn đầu đoàn quân đó không ai khác chính là John Terry. Anh mang trên tay chiếc băng đội trưởng, và đây cũng là cuối cùng người ta được nhìn thấy hình ảnh này.

    Nếu tính ở Ngoại hạng Anh, đã 8 tháng Terry không xuất hiện trong đội hình xuất phát. Đúng ra anh đã chia tay The Blues vào năm ngoái, khi BLĐ quyết định không gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, phản ứng dữ dội của CĐV đội bóng thành London đã khiến những chóp bu ở Stamford Bridge phải giữ công thần của mình lại thêm 1 năm.

    Và khoảng thời gian đó không hề dễ dàng với Terry. Anh vẫn ở lại, vẫn khoác chiếc áo ấy, nhưng âm thầm hơn bao giờ hết. Tính ở tất cả đấu trường, lần gần nhất trung vệ này ra sân từ đầu là hồi tháng 2.

     - Bóng Đá

     Terry mang băng đội trưởn, dẫn đầu đoàn quân đương kim vô địch. 

    Nói không ngoa, John Terry là người chứng kiến tất cả các giai đoạn thăng trầm của Chelsea. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, khi đó đội bóng này chỉ thuộc hạng tầm trung ở nước Anh. Rồi Jose Mourinho đến, và biến The Blues thành một thế lực, Terry chính là cầu thủ chủ chốt trong đội hình, cũng như lối chơi của HLV người Bồ Đào Nha. Mourinho ra đi mà không giành được chức vô địch Champions League nào. Và Terry ở lại, cùng với đội bóng tiếp tục sứ mệnh đó.

    Năm 2012, Chelsea lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mà không có một HLV thực sự. Roberto Di Matteo thời điểm đó chỉ là HLV tạm quyền và gần như không có nhiều ảnh hưởng đến các cầu thủ (ông ra đi ngay mùa giải tiếp theo). Nhiều người tin rằng, chính John Terry mới là thủ lĩnh của The Blues trong chiến công hiển hách năm đó.

    Ngày Mourinho quay lại Stamford Bride, giành chức vô địch và rồi bị sa thải một lần nữa, Terry vẫn còn ở đó. Chelsea đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, thậm chí không được dự Europa League, Terry vẫn kiên quyết ở lại. Đêm qua, sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea, anh đã đập mạnh tay vào chiếc logo trên ngực áo. Với Terry, đó là biểu tượng duy nhất mà anh phải trung thành trong suốt sự nghiệp, và tôn thờ.

     - Bóng Đá

     Trong lòng các CĐV Chelsea, Terry là vị vua thực sự.

    Bàn thắng đó của Terry, là một cú phản xạ chân rất nhanh trong vòng cấm địa, sau một quả phạt góc. Khả năng chọn vị trí và 'đánh hơi' bàn thắng của trung vệ 36 tuổi này vẫn chưa mất đi theo thời gian. Tuy nhiên, không có nghĩa là anh có thể chống lại tuổi tác. Pha đánh đầu về ở phút thứ 24 vô tình trở thành đường kiến tạo để Capoue đánh đầu ghi bàn, tình huống không chiến bất thành ở phút 74 giúp Okaka thực hiện được cú sút gỡ hòa 3-3, đó là những dấu hiệu cho thấy anh không còn có thể thi đấu bóng đá đỉnh cao được nữa.

    Bàn thắng đêm qua của Terry, cũng là mùa giải thứ 17 anh ghi bàn tại Premier League. Chỉ có Frank Lampard (18), Paul Scholes (19) và Ryan Giggs (21) làm được nhiều hơn. Giá trị của Terry đã được khẳng định, vì những con số không bao giờ biết nói dối.

    Sau trận đêm qua, Terry tiết lộ anh có thể sẽ giải nghệ, thay vì khoác lên mình thêm một màu áo khác. Rất nhiều đội bóng ở châu Âu vẫn cần anh, thậm chí bóng đá Trung Quốc đang 'rải tiền' chào đón cựu thủ quân này. Tuy nhiên, như đã nói, logo trên ngực áo Chelsea là điều duy nhất mà Terry tôn thờ.

    Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Watford:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 11:30 16/05/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...