John Obi Mikel: 'Cha tôi bị bắt cóc trước trận gặp Argentina'
20:13 Thứ ba 03/07/2018
Những tiết lộ mới đây người trong cuộc về vụ bắt cóc cha tiền vệ John Obi Mikel thuộc tuyển Nigeria khiến người hâm mộ thể thao thế giới hết sức sửng sốt.

Kể với báo The Guardian, thủ quân "Đại bàng xanh" cho biết cha mình đã bị bắt cóc và dọa giết chỉ vài tiếng trước khi trận đấu thuộc vòng bảng gặp Argentina ở World Cup 2018 diễn ra.

Trên chiếc xe bus tiến đến sân St Petersburg hôm thứ ba tuần rồi, John Obi Mikel nhận được thông tin khiến bản thân vô cùng bàng hoàng. Một người thân trong gia đình đã gọi cho cầu thủ này, thông báo cha của anh bị bắt cóc và đòi tiền chuộc.

 - Bóng Đá

 Thủ quân John Obi Mikel của Nigeria cho biết cha mình đã bị bắt cóc trước trận gặp Argentina.

John Obi Mikel đã tuyệt đối không hé môi với Liên đoàn bóng đá Nigeria. Đó một phần do tiền vệ thuộc biên chế Tianjin TEDA (Trung Quốc) không muốn bị phân tâm tâm trước trận đấu quyết định của đội nhà.

Theo Guardian, ông Pa Michael Obi, cha ngôi sao từng đá Chelsea, bị bắt cóc ở vùng đông nam của Nigeria khi trên đường dự đám tang một người quen. Cảnh sát Nigeria sau đó đã giải cứu nạn nhân, tuy nhiên John Obi Mikel cho biết cha mình bị tra tấn suốt 1 tuần dài và vẫn còn điều trị trong bệnh viện. 

Đây là lần thứ hai ông Pa Michael Obi bị bắt cóc sau vụ việc kinh hoàng diễn ra trước đó vào tháng 8/2011.

Nói tiếp với tờ báo Anh, tiền vệ 31 tuổi thổ lộ bản thân phải cố gắng tạm gác bi kịch gia đình sang bên để tập trung cho 90 phút cuộc chạm trán Argentina. Đó là trận đấu "Đại bàng xanh" thua 1-2, kết quả khiến họ bị loại từ vòng bảng. Trước trận đấu, Nigeria chỉ cần tỷ số hòa có thể giành quyền vào vòng 1/8.

 - Bóng Đá

 Cha tiền vệ John Obi Mikel đã bị bắt cóc 2 lần trong 10 năm qua.

Kể lại giây phút kinh hoàng, John Obi Mikel nói: "Tôi phải thi đấu trong lúc cha mình đang nằm trong tay bọn cướp. Bốn giờ trước khi trận gặp Argentina diễn ra, tôi nhận được cuộc gọi thông báo vụ việc từ gia đình. Bản thân đã quẫn trí và không biết phải làm sao."

Cựu sao Chelsea chia sẻ thêm bản thân phải trải qua cuộc đấu trí dữ dội trong suy nghĩ về việc có ra sân thi đấu hay không. Sau cùng, anh quyết định không để 180 triệu dân ở quê nhà Nigeria thất vọng. "Tôi đã cố gắng gạt sự lo lắng sang bên và đưa quốc gia lên hàng đầu," John Obi Mikel nói.

Bảy năm trước vào ngày 12/8,  ông Pa Michael Obi trên đường về nhà ở thành phố Jos thuộc miền trung Nigeria thì bất ngờ bị hai binh sĩ chặn đường xét hỏi. Sau đó, cha của John Obi Mikel bị đưa đến một địa điểm khá hoang vắng và bị trói lại. Lúc này, nạn nhân mới biết mình rơi vào tay bọn bắt cóc. 

Suốt thời gian đó, người đàn ông tội nghiệp thường xuyên bị đánh đập và tra tấn. Nhớ lại vụ việc, nạn nhân đã gọi đó là "chuỗi ngày sống trong địa ngục". Khi ấy, nhóm bắt cóc đòi gia đình ông Pa Michael Obi phải nộp khoảng 25 triệu USD tiền chuộc, con số ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng may mắn khi vào ngày 22/8, cảnh sát đã tìm ra manh mối băng nhóm bắt cóc và giải cứu thành công người bị hại.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 19:36 03/07/2018