MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Joe Cole: "Cậu ấy lên đội 1 Chelsea như vịt gặp nước vậy..."

    20:52 Thứ năm 05/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Danh thủ một thời từng khoác áo The Blues ca ngợi sao trẻ đang có phong độ rất tốt tại Stamford Bridge.

    Chelsea là một trong những đội bóng đầu tư mạnh mẽ nhất cho mùa hè 2020. Frank Lampard và thượng tầng The Blues đặt nhiều kỳ vọng, mong đợi vào những chữ ký mới sẽ giúp CLB sớm quay lại với sức mạnh vốn có, đồng thời đặt mục tiêu giành nhiều danh hiệu đỉnh cao mùa này.

    Thực tế cho thấy, Chelsea vẫn đang có phong độ tốt. Những bản hợp đồng mới cũng nhanh chóng hoà nhập cùng lối chơi và đóng góp rất nhiều vào những kết quả có lợi dành cho đoàn quân HLV Lampard thời gian qua. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận, trong đội hình đội chủ sân Stamford Bridge hiện tại, Lampard đang sở hữu rất nhiều sao trẻ giàu tiềm năng.

    Trong chiến thắng trước Rennes 3-0 ở Champions League vừa qua, hàng thủ The Blues đã chơi rất tốt. Ngoài việc họ đang sở hữu một thủ môn xuất sắc thay cho Kepa là Edouard Mendy, hậu vệ phải Reece James cũng được đánh giá rất cao.

    Phát biểu sau trận thắng của Chelsea, cựu danh thủ Joe Cole khen ngợi sao trẻ chỉ vừa được Lampard đôn lên đội 1.

    Joe Cole praises Reece James for his Chelsea performance in Champions League - Bóng Đá

    Joe Cole đánh giá cao Reece James.

    "Tôi luôn ấn tượng với tài năng của cậu ấy. Việc Reece James được đôn lên đội 1 thi đấu chẳng khác nào như vịt gặp nước vậy."

    "Kỹ thuật của cậu ấy là hoàn hảo."

    Với chiến thắng trước Rennes, Chelsea đang đứng đầu bảng E bằng 7 điểm sau 3 lượt trận. The Blues có cùng 7 điểm với đội xếp thứ 2 là Sevilla nhưng tốt hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +2).

    Lampard phát biểu về Pulisic: 

     
    Minh Trí | 20:22 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...