MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Joao Felix 113 triệu bảng, vậy "Ronaldo béo" thực sự giá bao nhiêu?

    15:02 Thứ năm 04/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Mới đây, Atletico Madrid đã chơi lớn khi mua lại hợp đồng khổng lồ của Joao Felix với Benfica, và điều đó đang là chủ đề gây tranh cãi...

    Cụ thể, đại diện ở thủ đô Madrid chính thức thông báo đã có được sự phục vụ của Joao Felix. Đây là thương vụ ngốn rất nhiều tiền của á quân La Liga 2018/19 vì cầu thủ năm nay mới 19 tuổi khiến họ chi ra con số giải phóng hợp đồng lên tới 113 triệu bảng.

    Tuy nhiên, số tiền khổng lồ đó đang khiến nhiều người nhớ về Ronaldo de Lima - tiền đạo cũng từng nổi danh ở tuổi 19 và được Barcelona đưa về từ PSV, mặc dù kỷ lục chuyển nhượng 25 triệu bảng của anh chỉ diễn ra 3 năm sau đó, với Inter Milan. 

    Joao Felix 113 triệu bảng, vậy

     Ronaldo từng được mua về với giá 25 triệu bảng (388 triệu bảng theo thời giá lạm phát).

    Trên thực tế, mức phí của Neymar (từ Barca đến PSG) không phải là đắt nhất mọi thời đại nếu tính đến sự lạm phát. Theo nghiên cứu từ Play Ratings, đội bóng thành Milan phải trả cho đại diện xứ Catalan khoảng 388 triệu bảng vào năm 1997!

    Con số mà Inter chi ra cách đây 22 năm thực sự là kỷ lục vẫn tồn tại từ đó cho đến ngày hôm nay và thậm chí đắt hơn mức phí của Neymar (thậm chí tiền đạo sinh năm 1992 không đứng thứ hai trong danh sách) khoảng 190 triệu bảng.

    Vị trí á quân thuộc về tiền vệ tấn công huyền thoại Michel Platini, người đã chuyển từ Saint-Etienne sang Juventus vào năm 1982. Nếu tính theo giá lạm phát, người đàn ông đang bị cáo buộc tham những trong thời gian nắm quyền ở UEFA, có giá 299 triệu bảng.

    Joao Felix 113 triệu bảng, vậy

     Platini chuyển đến Juventus với giá kỷ lục thứ hai.

    Neymar thực sự chỉ là cầu thủ đắt giá thứ năm trong lịch sử. Thật khó để tin rằng một kỷ lục được thiết lập vào năm 1997 vẫn tồn tại và Inter có thể cảm thấy điều đó thật ngắn ngủi bởi tiền đạo được mệnh danh là "người ngoài hành tinh".

    Ronaldo chỉ chơi 99 lần trong năm mùa cho đội bóng Italia, ghi 59 bàn trong thời gian đó. Anh chỉ giúp Milan giành được một danh hiệu trong thời gian đó (UEFA Cup 1998). Dù vậy, siêu sao này đã giành được Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

    Bây giờ, nếu tính theo số tiền thực tế, Felix (113 triệu bảng/126 triệu euro)hiện xếp thứ 4 sau Philippe Coutinho (145 triệu euro, Kylian Mbappe (180 triệu euro) và Neymar (222 triệu euro), và trên Eden Hazard (100 triệu euro) hay Cristiano Ronaldo (117 triệu euro).

    Ảnh Felix ra mắt Atletico Madrid - Bóng Đá

     113 triệu bảng cũng là con số khổng lồ cho 1 cầu thủ mới 19 tuổi như Felix.

    Từ giờ cho đến tháng 8, người ta đang trông chờ quả bom tấn Paul Pogba sẽ phát nổ, sau khi cầu thủ này tuyên bố muốn rời Man Utd. Giá trị của anh có lẽ sẽ hơn 100 triệu bảng, bởi đội chủ sân Old Trafford từng phải chi ra 89 triệu bảng cho Juventus vào mùa hè 2016.

    Xem bản năng "sát thủ" bẩm sinh của Joao Felix:

    Vũ Quang Toản | 14:10 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...