MỚI NHẤT :
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Jermie Lynch trở lại vẫn lợi hại như xưa: Xứng danh "Gà son đất Cảng"

    08:24 Chủ nhật 19/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ở thời điểm CLB Hải Phòng lâm vào tình cảnh khó khăn khi bị CLB Thanh Hoá dẫn 2-0, Jermie Lynch đã lên tiếng đúng lúc và giúp đội nhà thoát khỏi một trận thua.

    CLB Hải Phòng tiếp đón CLB Thanh Hoá trên sân nhà Lạch Tray ở vòng đấu thứ 10. Tiếp đà hưng phấn sau 2 chiến thắng trước 2 nhà vô địch V-League gần đây (Quảng Nam, Hà Nội), đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã chứng tỏ được sức mạnh. Lần lượt Kurtaj Gramoz và Bùi Văn Hiếu trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng thủ áo đỏ với 2 bàn thắng ở các phút 8, 14.

    Jermie Lynch trở lại vẫn lợi hại như xưa: Xứng dang Gà son đất Cảng - Bóng Đá

     Jermie Lynch lập cú đúp giúp CLB Hải Phòng giữ lại 1 điểm trước CLB Thanh Hoá. Ảnh: VPF.

    Trong tình thế khó khăn, đội bóng đất Cảng vẫn có một "vị thần hộ mệnh" chính là Jermie Lynch. Tiền đạo người Jamaica này đã lập cú đúp bàn thắng (ở phút thứ 30, 55) và giúp cho CLB Hải Phòng tránh khỏi một trận thua trên sân nhà. Đáng chú ý, 2 pha dứt điểm thành bàn của anh rất đẳng cấp và không cho thủ thành Lương Bá Sơn cơ hội cản phá.

    Đầu tiên, sau đường chuyền của Đình Bảo ở trung lộ, số 11 có pha hãm bóng, tỳ đè trước khi xoay người 180 độ dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tiếp theo, trong một pha lộn xộn trước khung thành đội bóng xứ Thanh, bóng bật người Joseph Mpande và tìm đến chân Jermie Lynch. Ngay lập tức tiền đạo 28 tuổi đã tung cú sút 1 chạm đưa bóng lên nóc lưới khung thành Bá Sơn.

    Đây không phải là lần đầu tiên tân binh của CLB Hải Phòng toả sáng để mang về kết quả có lợi cho đội bóng thành phố hoa phượng đỏ. Tính đến hiện tại, trận đấu bùng nổ nhất của cựu tiền đạo SLNA chính là cú hattrick trong chiến thắng 4-3 nghẹt thở trước Sanna Khánh Hoà. Tại trận đấu này, NHM đất Cảng nhớ đến anh với bàn thắng ấn định tỷ số ở phút thứ 83 sau pha băng cắt chớp thời cơ.

    Jermie Lynch trở lại vẫn lợi hại như xưa: Xứng dang Gà son đất Cảng - Bóng Đá

     Tiền đạo người Jamaica xứng danh là "Gà son đất Cảng".

    Trước đó, cũng chính số 11 đã ghi 1 bàn thắng quan trọng trong chiến thắng 2-1 của Hải Phòng trước Dược Nam Hà Nam Định (ghi bàn nâng tỷ số 2-0 ở phút thứ 77). Như vậy, Jermie Lynch đã ghi được 6 bàn thắng và trực tiếp mang về 7 điểm cho đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng. Thành tích này cũng đưa anh vượt lên xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới V-League 2019, chỉ kém tiền đạo Chevaughn Walsh của HAGL đúng 1 bàn.

    Việc Jermie Lynch đóng góp đến gần một nửa tổng số bàn thắng cho đội nhà (6/14 bàn) khi chỉ thi đấu 5 trận (hiệu suất 1,2 bàn/trận) cho thấy anh xứng đáng được gọi là "Gà son đất Cảng". Với phong độ này, Jermie Lynch đang giúp NHM Hải Phòng phần nào quên đi Anthony Stevens.

    Đăng Huy | 08:16 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...