MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Jasper Cillessen là người Hà Lan thứ mấy ở Barca? (Phần 1)

    17:57 Thứ hai 29/08/2016 | 2

    (BongDa.com.vn) - Thời gian qua, ảnh hưởng của những người “Hà Lan bay” tại sân Nou Camp đã phai nhạt dần trong hồi ức của các Culé. Việc Jasper Cilessen gia nhập Barcelona đã khiến người ta nhớ lại thời khắc vinh quang mà “cơn lốc màu da cam” mang lại cho CLB này. Hãy cùng điểm lại những gương mặt đó.

    image001

     Johan Cruyff (1973-1978): cha đẻ của bóng đá tổng lực. Ảnh: Internet. 

    image002

    Johan Neeskens (1974-1979): huy chương bạc World Cup 1974. Ảnh: Internet. 

    image003

     Danny Muller (1988): con rể của “thánh” Johan. Ảnh: Internet. 

    image004

     Ronald Koeman (1989-1995): tân HLV trưởng của Everton mùa này. Ảnh: Internet.

    image005

     Richard Witschge (1991-1993): 17 tuổi đã chơi cho đội một Ajax. Ảnh: Internet.

    image006

     Jordi Cruyff (1993-1996): quý tử của “thánh” Johan cũng từng chơi cho Barca. Ảnh: Internet.

    image007

    Michael Reiziger (1997-2004): 249 trận chơi cho Barca trong 7 năm. Ảnh: Internet. 

    image008

     Ruud Hesp (1997-2000): lựa chọn số 1 trong khung gỗ Barca đươi thời Van Gal. Ảnh: Internet.

    image009

     Winston Bogarde (1997-2000): chất thép của Barca những năm cuối thế kỷ 20. Ảnh: Internet.

    image010

     Bowdejwin Zenden (1998-2001): “cánh chim” không mỏi. Ảnh: Internet.

    Túc Cầu - Thể thao Việt Nam | 17:35 29/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...