MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Jack Grealish: Tôi rất xấu hổ, thật "ngu ngốc" khi đã làm điều đó

    05:39 Thứ ba 31/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Nhạc trưởng của Aston Villa Jack Grealish đã viết 1 tâm thư gửi đến NHM sau khi tự ý rời khỏi nhà và gây tai nạn vào ngày 30/03 vừa qua.

    Pep nhận xét về Grealish

    Giữa lúc dịch COVID-19 đang hoành hành tại châu Âu, các giải đấu bị hoãn lịch và hầu hết cầu thủ phải ở nhà tự tập luyện thì nhạc trưởng của Aston Villa Jack Grealish lại thực hiện 1 điều khiến NHM chú ý.

    Cụ thể, vào sáng ngày 30/03 (giờ địa phương), cầu thủ người Anh đã rời khỏi nhà và đã gây ra tai nạn xe hơi. Chiếc Range Rover màu trắng của anh đã va chạm với hai chiếc xe đang đỗ dẫn đến một số thiệt hại.

    Aston Villa's Grealish sorry for 'stupidly' breaking coronavirus self-isolation - Bóng Đá

    Grealish lên tiếng về việc rời khỏi nhà và gây tai nạn giao thông.

    Hành động này hoàn toàn đi ngược lại những gì mà chính số 10 đã khuyến cáo NHM trước đây. Cách đây vài ngày, đích thân Grealish chia sẻ thông điệp trên trang cá nhân Twitter rằng: "Để an toàn, bạn phải ở nhà. Chỉ rời khỏi nhà để mua thức ăn, mua dược phẩm hoặc tập thể dục và luôn nhớ giữ khoảng cách ít nhất 2 mét."

    Và mới đây, sau tai nạn xe hơi, anh đã đăng 1 đoạn video để xin lỗi: "Xin chào mọi người, tôi chỉ muốn làm một video ngắn nói về hành động xấu hổ đã xảy ra với tôi vào cuối tuần này. Tôi biết hiện tại là giai đoạn khó khăn với tất cả mọi người. Song khi tự cách ly trong nhà quá lâu và khi nhận được lời mời đi ra ngoài của 1 người bạn, tôi đã "ngu ngốc" đồng ý.

    Tôi không muốn bất cứ ai đi vào vết xe đổ như tôi đã làm. Tôi đã từng kêu gọi mọi người ở nhà và làm theo các quy tắc phòng dịch. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi."

    Đăng Huy | 05:09 31/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...