MỚI NHẤT :
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Italia trước thềm UEFA Nations League: Có một "thiên thanh" lạ lẫm

    23:00 Thứ năm 06/09/2018

    BongDa.com.vn ĐT Italia sẽ bước vào loạt trận đầu tiên UEFA Nations League với một dòng máu trẻ trung.

    Ngày 14/11/2017, Italia bị Thụy Điển cầm chân 0-0 trong trận lượt về play-off giành vé đến World Cup 2018 (lượt đi Italia thua 0-1), Azzurri lúc này bắt buộc phải ghi bàn nếu không muốn làm khán giả ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. HLV Gian Piero Ventura yêu cầu Daniele De Rossi khởi động để vào sân, anh khoát tay từ chối và chỉ vào Lorenzo Insigne - tiền đạo đang có phong độ cao của Napoli.

    De Rossi muốn Ventura cho thêm cầu thủ tấn công vào sân để tìm bàn thắng, nhưng rồi ông chỉ im lặng. Hôm đó, cả nước Ý chìm trong màu tang tóc, ĐTQG của họ sau 60 năm đã không thể giành vé dự World Cup bởi một hàng công tệ hại. Đặc sản phòng ngự Catenaccio trong tình thế đó không thể giúp họ xuyên thủng lưới đối phương được.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo sinh năm 2001 Pellegri sẽ có lần đầu tiên lên ĐTQG.

    Thấm thía bài học đau thương đó, tân HLV trưởng Roberto Mancini lần này triệu tập đến... 11 tiền đạo cho loạt trận đầu tiên tại UEFA Nations League. Trong đó có rất nhiều cái tên lần đầu lên tuyển như Pietro Pellegri (AS Monaco), Federico Chiesa (Fiorentina). Họ đều là những cầu thủ còn rất trẻ và mang trong mình khát khao thể hiện, điều thiếu hẳn với những lứa cầu thủ già cỗi trước của Italia.

    Đáng chí ý nhất là sự trở lại của Mario Balotelli. Sau thời của Cesare Prandelli, anh không còn được Antonio Conte hay Ventura gọi trở lại đội tuyển nữa, cho thấy khi ông thầy "ruột" Mancini nắm quyền. "Ngựa chứng" ngày nào hơn ai hết muốn chứng minh 2 đời HLV trước đã sai khi không trọng dụng anh.

    Lần triệu tập này Mancini cho gọi rất nhiều hậu vệ cánh, với ý đồ không gì khác là áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích. Đây có thể là điều đi ngược với truyền thống đổ bê tông của Italia với bộ khung 3 hậu vệ trứ danh, nhưng nó là điều cần thiết với tình hình nhân sự hiện tại của Azzurri. Italia đang được mùa nở rộ các tiền đạo cánh tài năng, đó là Domenico Bernardeschi, Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi, Lorenzo Insigne và Federico Chiesa. 4-2-3-1 bỗng chốc trở thành mảnh đất hữu dụng với họ.

     - Bóng Đá

     Jorginho sẽ gánh vác khoảng trống Verratti để lại.

    Không còn Antonio Candreva, Marco Verratti, Andrea Barzagli - những trụ cột lâu năm của đội tuyển. Thay vào đó, trọng trách gánh vác sắc thiên thanh giờ đây đặt cả lên vai Andrea Belotti, Alessio Romagnoli và Jorginho, lứa cầu thủ tiêu biểu cho dòng máu trẻ của Italia. Họ đều là trụ cột của CLB mình và sở hữu phong độ rất cao.

    Sau nước mắt ở San Siro khi vuột mất tấm vé dự World Cup, Azzurri giờ đây đang trong giai đoạn thay máu triệt để. Họ cũng như những ông lớn sa cơ khác (Hà Lan, Tây Ban Nha) đang trong quá trình chuyển giao và cần thời gian để kiểm chứng. Đoàn quân của Roberto Mancini sẽ có 2 trận đấu tới với Ba Lan (11/9), Bồ Đào Nha (11/9).

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 22:15 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...