MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Ít được tin dùng, sao Dortmund khẳng định đấu tranh đến cùng trên ĐTQG

    16:47 Thứ hai 18/11/2019

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Borussia Dortmund vừa lên tiếng khẳng định đấu tranh về suất thi đấu trên ĐTQG.

    Đội tuyển Đức vừa giành chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước Belarus. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Joachim Low chính thức giành suất tham dự EURO 2020. Ít ra đến lúc này, kế hoạch trẻ hóa đội hình mà tuyển Đức nhắm đến đã cho thấy chút thành quả.

    Bộ khung hiện tại của cựu vương thế giới sẽ bao gồm các trụ cột lớn tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm đi kèm những sao trẻ. Kai Havertz cùng Serge Gnabry trong thời gian qua là 2 cầu thủ trẻ tiêu biểu nhất được điền tên vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, điều đó trái ngược hoàn toàn với Julian Brandt.

    Về tài năng, Brandt chẳng hề thua kém so với 2 người đồng đội. Song, cầu thủ thuộc biên chế Dortmund ít được Low tin dùng ngay từ đầu. Tân binh ở sân Signal Iduna Park thường chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị.

    Julian Brandt: 'I'll get my chance, and I want to take it' - Bóng Đá

     Brandt kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trên ĐTQG.

    Mới đây, khi đề cập đến vấn đề này, Brandt không những không quan tâm mà anh còn muốn đấu tranh để giành suất thi đấu. Trên Ruhr Nachrichten, ngôi sao 23 tuổi phát biểu:

    "Tôi cảm thấy bản thân đang rất tốt ở ĐTQG. Tôi sẽ nắm bắt cơ hội của mình và giành lấy điều đó. Chúng tôi có rất nhiều những cầu thủ tấn công đẳng cấp, chất lượng. Chính vì vậy nên đôi khi, điều đó chẳng dễ dàng gì và bạn phải kìm nén cái tôi một chút để chờ cơ hội thi đấu."

    Video Lewandowski phá kỷ lục ghi bàn Bundesliga:

    Lữ Phong | 16:30 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...