Inter Milan được cho đã theo đuổi hậu vệ Marcos Alonso của Chelsea một thời gian dài. Khi còn làm việc ở sân Stamford Bridge, HLV Antonio Conte rất tin dùng cầu thủ này, nhưng sau khi Frank Lampard đến, Alonso lại dần bị đẩy lên ghế dự bị, do đó Conte muốn "giải cứu" người trò cũ, mang anh về sân San Siro.
Tuy nhiên mới đây, giám đốc điều hành của Nerazzurri, Beppe Marotta, cho biết ông và các cộng sự không có kế hoạch mua Alonso. Marotta trả lời kênh DAZN: "Cậu ấy không có tên trong sổ kế hoạch của chúng tôi, cậu ấy sẽ không đến đây."
Ngoài Inter, không có thông tin về việc hậu vệ người Tây Ban Nha được các đội bóng khác để mắt. Ở lại thành London, Alonso sẽ đối diện với tương lai không chắc chắn.
Ở trận gặp West Brom, anh đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua và bị rút ra khỏi sân sau hiệp 1. Hậu vệ này phản ứng bằng cách xem phần còn lại của trận đấu trên xe buýt, thay vì ngồi cùng các đồng đội dự bị khác. Sau trận, Lampard đã giận dữ chỉ trích hành động này của Alonso trước toàn đội.
Sau trận đấu thất vọng đó, cầu thủ nười Tây Ban Nha thậm chí không có tên trong đội hình thi đấu vào ngày The Blues thắng đậm Crystal Palace.
Buổi tập đầu tiên của Kai Havertz ở Chelsea: