Rạng sáng nay, trong ngày tiếp đón Fiorentina trên sân nhà, Inter Milan đã không thể ghi bàn và phải kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0, qua đó để mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với Juventus. Như vậy, chỉ cần giành chiến thắng trước Udinese vào rạng sáng mai, Bà đầm già sẽ chính thức lên ngôi vô địch Serie A mùa này.
Dù vậy, HLV Antonio Conte không hề trách cứ đội nhà sau trận hòa mới đây. Ông nói: "Đây là một trận chơi tốt của chúng tôi, các cầu thủ nỗ lực thi đấu và có những đường bóng hợp lý, nhưng chúng tôi đã không gặp may khi bóng đi trúng cột dọc 2 lần."
"Tôi không thể phàn nàn về những cầu thủ đã chơi rất nhiệt huyết. Fiorentina xứng đáng được khen ngợi bởi sự xuất sắc của hàng phòng ngự. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng vì các cầu thủ cảm thấy thất vọng với trận hòa này."
Không chỉ lỡ cơ hội giành danh hiệu, Nerazzurri còn bị Atalanta chiếm mất ngôi nhì bảng. Nhưng với Conte, những vị trí đó không có gì khác biệt: "Vị trí nhì bảng hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, đó chỉ là vị trí cho đội đứng đầu trong nhóm thất bại. Nhiều người sẽ cạnh tranh cho nó, tôi thì không. Tôi cũng không muốn cầu thủ của mình nghĩ nhiều về nó."
Những bàn thắng đẹp của Inter Milan: