MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Inter Milan năm 2018: Buồn nhiều hơn vui

    22:41 Thứ bảy 29/12/2018

    BongDa.com.vn Hy vọng rồi lại thất vọng. Niềm vui rất lớn, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với nỗi buồn khó nuốt trôi. Đó là những cảm xúc mà các Interista đã có được khi chứng kiến đội bóng của mình thi đấu trong suốt mười hai tháng đã qua.

    Từ ứng viên Scudetto đến tấm vé dự UEFA Champions League

    Giữa tháng 12 năm 2017, Inter Milan bất ngờ vượt qua Juventus và Napoli để leo lên ngôi đầu tại Serie A. Nhưng rồi, với chỉ một điểm trong ba trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi, Nerazzurri đã bị tụt xuống vị trí thứ ba trước khi bước vào năm mới.

     - Bóng Đá

     Sau nhiều năm, Inter Milan lại được hưởng bầu không khí UEFA Champions League.

    Chất lượng đội hình khi ấy của đội bóng áo sọc xanh đen vẫn rất đáng gờm, với những Mauro Icardi, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Milan Skriniar,… khiến nhiều Interista vẫn hy vọng rằng họ sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Juventus và Napoli trong cuộc đua giành Scudetto. Song, thực tế lại rất phũ phàng.

    Trong chín trận đấu đầu tiên của năm 2018, Inter Milan chỉ có được ba chiến thắng. Ngay cả những đội bóng nhỏ như SPAL, Crotone, Genoa cũng dễ dàng lấy điểm từ tay thầy trò ông Luciano Spalletti. Nerazzrri cứ trượt dài trên bảng xếp hạng, từ một ứng viên vô địch, họ đã tụt xuống vị trí thứ năm. Để có thể giành vé dự UEFA Champion League, Inter Milan phải cạnh tranh với Lazio và AS Roma. Cho đến trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, họ vẫn kém tốp bốn đến ba điểm.

    Rất may, thầy trò ông Luciano Spalletti đã bừng tỉnh đúng lúc, giành chiến thắng trước Lazio ngay tại Olympico để vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng. Kết thúc mùa giải, các Interista buộc phải hài lòng với vị trí thứ tư. Mặc dù vậy, đây cũng là thành tích tốt nhất của Nerazzurri trong nhiều năm qua, giúp họ trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau nhiều năm vắng bóng.

    Đầu tư nhiều nhưng không quá hiệu quả

    Có được tấm vé dự UEFA Champions League lần đầu tiên sau sáu năm, Inter Milan rất quyết tâm làm được nhiều hơn thế trong mùa giải tiếp theo. Việc phải dàn trải lực lượng chinh chiến trên nhiều đấu trường chính là điều mà ban lãnh đạo của Nerazzurri cần tính đến. Vậy nên, đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza đã chi rất nhiều tiền trong mùa hè vừa qua để đem về những ngôi sao. Radja Nainggolan, Stefan De Vrij, Matteo Politano, Kwadwo Asamoah, Sime Vrsaljko,…chính là những cái tên đáng chú ý đã gia nhập đoàn quân áo sọc xanh đen.

     - Bóng Đá

     Inter đã đầu tư khá nhiều nhưng thành tích nhận được chưa thực sự tương xứng.

    Đầu tư nhiều là vậy, nhưng những gì mà Inter Milan có được cho đến thời điểm này có vẻ như chưa tương xứng với số tiền ấy. Matteo Politano chỉ là quân bài dự bị. Sime Vrsaljko cũng rất vất vả để cạnh tranh với Danilo D’Ambrosio. Lautaro Martinez vẫn còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và cần thêm thời gian để hòa nhập. Radja Nainggolan không cảm thấy hạnh phúc và mới đây nhất đã phải chịu án phạt nội bộ. Chỉ có Kwadwo Asamoah, Stefan De Vrij, Keita Balde, với kinh nghiệm tại Serie A và UEFA Champions League của mình nên có thể đáp ứng được yêu cầu. Vậy nên, nửa đầu mùa giải của Inter Milan thật đáng thất vọng, khi ngay cả Sassuolo, Chievo hay tân binh Parma cũng dễ dàng lấy điểm từ tay họ. Tại Serie A hiện tại, Nerazzurri đã kém ngôi đầu bảng đến mười bốn điểm.

    Bị loại trước ngưỡng cửa thiên đường tại UEFA Champions League

    Lần đầu tiên quay trở lại UEFA Champions League sau một quãng thời gian dài, Inter Milan đã phải rơi vào một bảng đấu đầy khó khăn với Barcelona, Tottenham Hotspurs và PSV Eindhoven. Nhiều người đã dự đoán rằng thầy trò ông Luciano Spalletti sẽ khó có thể giành vé vào vòng tiếp theo, bởi kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu là điều mà họ còn thiếu.

     - Bóng Đá

      Inter Milan bị loại khỏi UEFA Champions League một cách đau đớn.

    Kết quả cuối cùng đúng như dự đoán. Inter Milan chỉ xếp thứ ba trong bảng đấu của mình. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là cách mà Nerazzurri đã gục ngã. Mauro Icardi cùng các đồng đội đã có một khởi đầu như mơ, khi giành trọn vẹn sáu điểm trước Tottenham Hotspurs trên sân nhà và PSV Eindhoven tại Hà Lan. Thất bại trước Barcelona tại Nou Camp là điều đã được dự báo từ trước, bởi đại diện từ La Liga tỏ ra quá mạnh. Trong cuộc tái đấu ở lượt về tại Giuseppe Meazza, Inter Milan xuất sắc cầm hòa Barcelona, khiến cho cánh cửa đi tiếp dường như mở toang.

    Sau trận thua trước Tottenham, Nerazzurri mặc dù bị đối thủ san bằng cách biệt về mặt điểm số, nhưng lịch thi đấu lại vô cùng thuận lợi. Ở lượt đấu cuối cùng, họ chỉ chạm trán một PSV Eindhoven yếu nhất bảng ngay tại Italia, trong khi Tottenham phải làm khách tại Nou Camp. Kết quả thật đau lòng, khi tỉ số tại Giuseppe Meazza và Nou Camp đều hòa. Điều này khiến Inter Milan ngậm ngùi rời cuộc chơi, bởi họ đã kém Tottenham Hotspurs về kết quả đối đầu trực tiếp. Cầm vàng lại để vàng rơi, sự tiếc nuối và tức giận của các Interista cũng là điều dễ hiểu.

    Sau tất cả, năm 2018 của Inter Milan đã khép lại với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Hy vọng rằng trong năm 2019 tới đây, dù động lực ban đầu đã giảm đi ít nhiều, nhưng Mauro Icardi cùng các đồng đội sẽ vẫn cố gắng vì những mục tiêu còn lại, và giúp các tifosi của mình thêm phần tự hào về đội bóng mà họ yêu quý.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:00 29/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...