MỚI NHẤT :
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Iniesta ra đi, Barca mất một di sản

    14:07 Thứ hai 23/04/2018 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây, thêm một siêu sao bóng đá lên tiếng trước tương lai của Andres Iniesta.

    Dù không thi đấu tại Barcelona, Fernando Torres cũng chẳng đành lòng nhìn tiền vệ tài hoa Andres Iniesta rời đội bóng xứ Catalan. Anh chia sẻ: “Nếu anh ấy ra đi, đó chắc chắn là mất mát lớn của cả Barca lẫn giải đấu Tây Ban Nha. Những gì Iniesta công hiến chính là di sản đồ sộ. Anh ấy luôn khác xa với phần còn lại. Còn về tài năng, chỉ có thể nói.

     - Bóng Đá

     Mất Iniesta, Barca mất một di sản.

    “Andres vẫn chưa thông báo chính thức tới đội bóng cùng người hâm mộ. Có lẽ, anh ấy đang đợi thời điểm thích hợp. Iniesta đã cống hiến cả tuổi trẻ và gần như cuộc đời cho sự phát triển của Barca. Khi mọi thứ đều viên mãn, đây là lúc chúng ta cần tôn trọng quyết định của anh ấy. Đó là cách chúng ta thể hiện sự biết ơn với một cầu thủ tài hoa. Iniesta đã truyền cảm hứng cho tôi, cho các cầu thủ và hàng nghìn đứa trẻ”, El Nino xúc động bày tỏ.

    Có vẻ như việc Iniesta sắp rời “Blaugrana” tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội. Các trang báo liên tiếp bày tỏ sự nuối tiếc. Tờ Goal giật tít khiến không khỏi khiến cổ động viên đội bóng Catalan nghẹn ngào: “Đừng đi, Iniesta. Anh chỉ thuộc về Barcelona."

    Trong khi đó, Sport.es dành cả trang chính để dựng lại quãng thời gian huy hoàng của tiền vệ số 8 tại Camp Nou. Thậm chí, tờ báo thân Real, Marca tri ân người đội trưởng tài hoa bằng bài viết: “Iniesta: Nhà vua cuối cùng."

    Chưa dừng lại ở đó, mới đây, HLV Betis, Quique Setien bất ngờ chia sẻ trên Twitter: “Iniesta, xin đừng đến Trung Quốc, hãy về với đội bóng của chúng tôi." Về phía Barcelona, không điều gì khủng khiếp bằng việc nói lời chia tay người hùng số 8 của họ.

     - Bóng Đá

     Sự ra đi của Iniesta có thể khiến làng túc cầu dậy sóng.

    Rakitic bùi ngùi thổ lộ: “Tôi không biết anh ấy quyết định ra sao. Nhưng tôi hi vọng anh ấy sẽ ở lại đây với các cầu thủ và đội nhà.” Có thời gian gắn bó lâu dài với siêu sao 33 tuổi, Alba tỏ ra chua xót: “Ngày Andres Iniesta ra đi sẽ là ngày chúng tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ấy."

    Barca vẫn còn đó siêu sao Messi cùng thế hệ kế cận nhưng Iniesta mới là biểu tượng của người Catalan. Sau khi Xavi ra đi, chỉ anh hiểu và thấm nhuần tư tưởng cùng triết lý đội bóng. Không có anh, Barca sẽ chỉ là một đội bóng đá đẹp, chứ không còn là một đội bóng dị biệt. Không phải tự dưng mà người ta dùng từ "ma thuật" để nói về đôi chân của người hùng Barca.

    Dưới đôi chân anh, mỗi đường chuyển, mỗi pha xử lý đều trở nên khác biệt. Số 8 Barca có khả năng kiểm soát bóng siêu việt ở cự li hẹp. Không những vậy, nhãn quan chiến thuật và đọc trận đấu tuyệt vời đều khiến giới túc cầu ngã mũ.

    "Blaugrana" luôn tôn sùng khẩu hiệu "Mes que un club". Iniesta trong trái tim người Catalan còn hơn cả một cầu thủ. Anh là người hùng, là công thần và là một phần gia đình của họ. Những đứa con La Masia trên sân Camp Nou đã thưa thớt dần, chẳng cổ động viên nào muốn mất anh.

    Ra mắt đội bóng năm 2002, Iniesta đã có hơn 400 lần ra sân, giành 30 danh hiệu, trong đó có 4 Champions League, 9 chức vô địch La Liga. Tuy nhiên, có vẻ đến lúc cả hai bên thấy rằng mối quan hệ này sắp phải dừng lại.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 12:15 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...