MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Indonesia có thể sở hữu cầu thủ đang chơi bóng ở nước Anh

    08:37 Chủ nhật 14/10/2018

    Darren Sidoel, cầu thủ đang khoác áo Reading của giải hạng nhất xứ sở sương mù, mới đây bày tỏ ý định sẵn sàng phục vụ cho đội tuyển Indonesia nếu nhận được lời mời.

    Sidoel năm nay tròn 20 tuổi, sinh ta và lớn lên tại Hà Lan. Anh từng khoác áo Ajax Amsterdam trước khi ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Reading của nước Anh từ tháng 07/2018.

     - Bóng Đá

     Sidoel đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với CLB Reading. Ảnh: Reading FC.

    Tài năng trẻ của Ajax

    Với quốc tịch Hà Lan, không phải ai cũng biết rằng hậu vệ sinh năm 1998 này mang trong mình dòng máu của đất nước Indonesia. Anh chia sẻ: "Tôi sinh ra tại Hà Lan. Tuy nhiên, mẹ tôi đến từ Suriname, còn quê hương của cha tôi là tỉnh Tây Java, Indonesia. Ông cố của tôi là người gốc ở quận Wonosobo thuộc miền Trung Java, đến nay gia đình vẫn ở đó."

    Tài năng của Sidoel sớm được phát hiện, và cha mẹ hết lòng tạo điều kiện cho anh theo học tại học viện ADO Den Haag, thành phố The Hague của đất nước cối xay gió. Năm 2015, cầu thủ mang trong mình dòng máu Indonesia này được ký hợp đồng chuyên nghiệp với gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan, Ajax Amsterdam. Tại đây, Sidoel được trao cơ hội chơi ở đội dự bị của Ajax ở giải hạng nhất và còn được gọi lên đội tuyển U17 Hà Lan.

    Anh chia sẻ: "Năm 2015, tôi lần đầu ký hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp tại Ajax. Lúc đó, tôi 17 tuổi và là cầu thủ đầu tiên trong nhóm nhận được lời mời ký hợp đồng. Đội bóng nhìn thấy ở tôi nhiều tiềm năng phát triển, tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tôi thậm chí còn được chơi với những cầu thủ lớn tuổi hơn."

    "Năm 2017, tôi ra mắt Jong Ajax, đội hình 2 của Ajax Amsterdam và chơi ở giải hạng nhất Hà Lan. Tôi đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt và chơi tổng cộng 16 trận trong mùa giải. Chúng tôi thậm chí đăng quang tại giải đấu này", Sidoel sung sướng nói.

    Dù thừa nhận Ajax là mảnh đất màu mỡ để uơm mầm các tài năng trẻ, cầu thủ gốc Indonesia lại bị thu hút với một đội bóng đến từ nước Anh: "Trong số các CLB quan tâm đến tôi, Reading đã thảo ra kế hoạch khá thú vị. Khi đến thăm họ, tôi biết đây sẽ là nơi phù hợp nhất cho sự phát triển của mình."

    Sẵn sàng chơi cho đội tuyển Indonesia

     - Bóng Đá

     Sidoel chia sẻ sẵn sàng khoác áo đội tuyển Indonesia nếu nhận được lời mời. Ảnh: Goal.

    Từng được gọi lên thi đấu cho U17 Hà Lan, Sidoel hoàn toàn có khả năng khoác áo đội tuyển "Cơn lốc màu da cam" trong tương lai. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi này luôn cảm thấy mình là một phần của đất nước Indonesia. Anh cho biết sẵn sàng về đầu quân cho đội tuyển của xứ sở vạn đảo nếu được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) gửi lời mời.

    Sidoel phát biểu trên Goal: "Nếu PSSI muốn mời, tôi sẽ rất sẵn lòng trao đổi với họ về cơ hội và cân nhắc chơi cho đội tuyển Indonesia. Khi lớn lên, bạn sẽ có nhiều mối quan tâm và dòng máu Indonesia chảy trong con người tôi là mối quan tâm của tôi lúc này."

    Đứng trước những phát biểu "bật đèn xanh" của Sidoel, rất có thể PSSI sẽ sớm liên lạc với cầu thủ đang khoác áo CLB Reading. Trên trang Football London, Sidoel được nhắc đến với khả năng thi đấu đa dạng trên sân ở những vị trí hậu vệ cánh phải, trung vệ và cả tiền vệ.

    Năm 2017, anh được website Ajax Showtime giới thiệu là "mẫu hậu vệ tương đối hoàn thiện" và được đánh giá cao về khả năng chọn vị trí, chuyền bóng cùng tư cách đạo đức tốt trong lẫn ngoài sân cỏ.

    Trong quá khứ, Indonesia chưa từng có tuyển thủ nào chơi bóng tại nước Anh. Một cầu thủ cũng mang trong mình dòng máu Indonesia là Nigel De Jong, tiền vệ từng khoác áo Manchester City và đang thi đấu cho Al Ahli tại Qatar Stars League. Tuy nhiên, anh lại lựa chọn khoác áo đội tuyển Hà Lan và tham dự hai kỳ EURO (2008, 2012) và hai kỳ World Cup (2010, 2014).

    Bích Hiền | 06:37 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...