MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Immobile lập công, Italia nhọc nhằn đánh bại Israel trên sân nhà

    04:25 Thứ tư 06/09/2017

    BongDa.com.vn Đội tuyển Italia gặp rất nhiều khó khăn mới có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Israel.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia suýt có bàn mở tỷ số khi Belotti đặt lòng đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc. Sau trận thua trước Tây Ban Nha, đội chủ nhà vẫn ra sân với đầy đủ trụ cột để tìm kiếm lại niềm vui chiến thắng.

    Với lực lượng vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Azzurri nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức những pha bóng tấn công về phía khung thành đội khách. Israel bị đánh giá thấp hơn rất nhiều về năng lực và đẳng cấp đã rất biết mình biết ta khi lựa chọn phương án phòng thủ số đông bên phần sân nhà và chỉ tổ chức phản công mỗi khi đoạt được bóng.

     - Bóng Đá

     

    Phút 26, tiền đạo Shechter bên phía đội khách băng vào dứt điểm sau đường căng ngang của đồng đội từ cánh trái, Buffon có pha xử lý lóng ngóng bất ngờ, làm trái bóng suýt chui vào lưới. Trong khi đó hàng phòng ngự của Israel vẫn đứng vững, họ bình tĩnh hóa giải mọi đợt lên bóng của đội chủ nhà, khiến họ rơi vào bế tắc trong việc tiếp cận khung thành ủa Harush. Đến phút 42, một lần nữa Buffon lại phải trổ tài khi cản phá cú đá hiểm hóc của Shechter ngay sát vạch 16m50. Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Bước sang hiệp hai, ngay ở phút 53, Italia đã có được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một pha tấn công bên phía cánh phải, Candreva tạt bóng như đặt cho tiền đạo Ciro Immobile đánh đầu làm tung lưới Israel, khai thông bế tắc cho đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     

    Tưởng chừng sau khi mở tỷ số, Italia sẽ dễ đá hơn, tuy nhiên Israel vẫn giữ được sự tập trung, không để bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Phút 68, Zappacosta tung cú sút căng, bóng đập chân một cầu thủ đối phương đổi hướng và suýt đi vào lưới. Ngay sao đó, tiếp tục là Candreva có pha treo bóng chuẩn xác để Belotti bật cao đánh đầu, tuy nhiên Harush đã xuất sắc cản phá thành công. Phút 77, vẫn là bài tấn công này, nhưng Belotti vẫn không thể chiến thắng được thủ thành Harush.

    Italia vẫn duy trì được áp lực về phía đối thủ, họ nỗ lực tìm bàn thắng nới rộng tỷ số tuy nhiên Israel vẫn chơi vô cùng tỉnh táo. Tỷ số 1-0 vì vậy được duy trì cho đến khi tiếng còi trọng tài vang lên. Thắng lợi này giúp Italia tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH, vẫn kém TBN (hủy diệt nhược tiểu Liechtenstein 8-0 ở trận đấu cùng giờ) 3 điểm song đã hơn Albania 6 điểm cùng hiệu số áp đảo khi mà vòng loại chỉ còn 2 lượt trận

    Chung cuộc: Italia 1-0 Israel

    Italia: Buffon; Conti, Barzagli, Astori (Zappacosta 52'), Darmian; Candreva (Bernardeschi 87'), De Rossi, Verratti (Montolivo 90'), Insigne; Immobile, Belotti

    Israel: Harush; Davidzada, Tzedek, Ben Haim (Melikson 62'), Keltjens; Melikson, Cohen (Einbinder 77'), Natcho, Kabha, Refaelov; Shechter (Benayoun 69')

    Highlights trận đấu

    Endo - Thể thao Việt Nam | 04:31 06/09/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...