MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Ibrahimovic: Man United & cuộc chinh phạt cuối cùng

    16:02 Thứ bảy 30/07/2016 | 19| 8

    BongDa.com.vn (TinTheThao.com.vn) - Ở buổi hoàng hôn trong sự nghiệp, Zlatan Ibrahimovic chọn Old Trafford làm nơi viết chương tiếp theo cho câu chuyện phiêu lưu của mình. Hành trang Ibra mang đến Nhà hát là cái tôi ngông cuồng và một bản lý lịch ấn tượng trong làng túc cầu giáo.

    Từ cậu bé đường phố...

    Ibrahimovic sinh ra trong một gia đình Bosnia với cha sùng đạo Hồi và mẹ là người Croatia theo Cơ Đốc giáo nhập cư vào Thụy Điển từ năm 1977, bản thân Ibra đã là một thực thể phức tạp. Thêm vào đó, Ibrahimovic đáng tiếc đã không được nuôi dưỡng trong một môi trường thuận lợi. Lớn lên ở khu ngoại ô nghèo Rosengard, tiếp xúc với đủ loại người từ tử tế đến lưu manh, nạn phân biệt chủng tộc, 2 tuổi, cha mẹ ly hôn, thay vì được cưng nựng yêu thương như bao đứa trẻ khác, Zlatan phải quen với việc thường xuyên bị mẹ dạy dỗ bằng muỗng gỗ, những lời chửi rủa và người cha nghiện rượu hạng nặng.

    Cuộc sống khốn khó, phức tạp, việc Ibrahimovic biến chất thành một con người ngỗ ngược và bất cần là điều có thể dự đoán trước được.

    Sau khi chiếc xe đạp BMX – Fido Dido bị mất cắp, Zlatan quyết định... đi trộm xe của người khác. “Bang, bang, bang and the bike was mine”. Ibra đã trở thành một tên “ghiền” trộm xe đạp theo cách ngây thơ như thế.

    ibra

     Zlatan Ibrahimovic và Tony Flygare – người bạn thân từ năm lên 6, rủ nhau ăn trộm xe đạp và thích thú chạy quanh khu Rosengard nơi gia đình Ibra sinh sống. Ảnh: Internet.

    Đó là chưa kể tới thói chọc phá hàng xóm, đánh nhau với bạn học và những phi vụ ăn cắp vặt diễn ra như cơm bữa tại các cửa hàng địa phương. Các bà mẹ có con tập luyện ở học viện bóng đá Malmo còn kiến nghị nhà trường không để Ibrahimovic học cùng con mình, tránh “bị lây” và “bị ăn đòn”. Nhưng với Ibra, việc bị bắt quả tang chọi vỡ cửa kính của trường mẫu giáo, bị tóm khi đang lấy cắp xe đạp, đồ chơi, bị mọi người đề phòng, dè bỉu và phải nhận những lời giáo huấn nặng nề chẳng những không khiến Zlatan tự ti, bỏ trò ăn trộm mà chỉ làm tăng thêm quyết tâm phải làm mọi thứ “chính xác” hơn nữa.

    Bóng đá cảm hóa linh hồn quỷ dữ

    Đức Chúa Trời không tạo ra Ibrahimovic là ác quỷ, ngài tạo ra một linh hồn, về sau bị cuộc đời hắt hủi trở thành quỷ Satan. Và nếu như đôi chân không chạm được quả bóng có lẽ Zlatan Ibrahimovic đã vùi sâu trong vũng lầy tăm tối ấy – trở thành kẻ trộm chuyên nghiệp hoặc anh tài xế lái xe tải cũ rích chở cá ở bến tàu Malmo.

    Giống như tất cả tạo vật thông minh của Chúa Trời, Ibrahimovic cũng có tự do lựa chọn điều đúng, sai. Bóng đá bước vào cuộc đời của Ibra giống như một thứ ánh sáng cứu rỗi cả một kiếp người, thuyết phục, giúp “kẻ chống đối” (Satan – “kẻ chống đối”) ngày nào thức tỉnh, vươn mình trở thành một vị thần đẹp đẽ và hùng mạnh bậc nhất trên “thiên đàng” bóng đá.

    Phiêu lưu khắp trời Âu và biệt danh “Vua Midas”

    Ibrahimovic trong những ngày tháng ở đội trẻ CLB Malmo FF là một chàng tiền đạo cao kều, cá tính ngông cuồng, thích bắt nạt đồng đội và thần tượng Ronaldo “béo”. Với những tố chất của một tài năng thiên bẩm, Zlatan sớm được đôn lên đội một Malmo khi chưa tròn 18 tuổi và kịp để lại 16 bàn thắng /40 lần ra sân trước khi “xuất ngoại” bắt đầu chuyến hành trình du mục ở châu Âu.

    Năm 2001, Arsenal tưởng chừng đã có được chữ ký của Ibrahimovic nhưng rồi cầu thủ người Thụy Điển quyết định dừng chân tại Ajax Amsterdam vì cho rằng Pháo thủ không tôn trọng mình. Ba năm chơi bóng ở Hà Lan, Ibra thể hiện được khả năng kỹ thuật và tài dứt điểm khóe léo với những pha ghi bàn làm say đắm người hâm mộ lẫn các ông lớn ở lục địa già dù sở hữu một thân hình khổng lồ.

    Mùa giải 2004-2005, Zlatan theo “cáo già” Luciano Moggi về thành Turin để cùng David Trezeguet chinh phục nước Ý với cái giá rẻ bèo. Thế rồi Calciopoli nổ ra, Juventus khủng hoảng, Ibrahimovic nhanh chóng rời khỏi Turin. Những tháng ngày sau đó “người khổng lồ Bắc Âu” kinh qua Inter, Barcelona, AC Milan, đến nước Pháp mộng mơ hội ngộ với “gã nhà giàu” Paris Saint-Germain.

    ibra1

     Ibrahimovic từng thi đấu cho Malmo FF (1999-2001), Ajax Amsterdam (2001-2004), Juventus (2004-2006), Inter Milan (2006-2009), Barcelona (2009-2010), AC Milan (2010-2012) và Paris Saint-Germain (2012-2016). Ảnh: Internet.

    Nhưng cuộc đời du mục của Ibrahimovic là một chuyến hành trình dát vàng. Từ Italia đến Paris, từ “xứ sở muôn hoa” Hà Lan đến “vương quốc đấu bò” Tây Ban Nha, những nơi “chàng kều” đi qua đều ngập tràn những danh hiệu. 2 lần vô địch giải Hà Lan, 6 chiếc đĩa bạc Scudetto, 1 lần đăng quang ở bán đảo Iberia và 4 năm liên tiếp nâng cup Ligue 1 trên đất Pháp, với khả năng “chạm vào đâu cũng thành vàng” như truyền thuyết xa xưa, cái danh “Vua Midas” của thế giới bóng đá đương đại không ai xứng đáng hơn Zlatan Ibrahimovic.

    Cái dớp Champions League

    Chàng lãng tử thích ngao du đã chơi 15 mùa bóng đỉnh cao và có đến 13 chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không cho ai quá nhiều, với Ibra, điều đau đớn nhất là dù tranh tài ở những đội bóng mạnh nhất tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu, nhưng chưa bao giờ chạm tay đến cup bạc Champions League.

    Dù đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng đâu chỉ có “bàn tay”, Ibra đạt được tất cả bằng đôi chân và khối óc của mình, nhưng vinh quanh ở giải đấu cao nhất lục địa già vẫn luôn lẫn tránh tiền đạo gốc Bosnia. Đặc điểm lớn của Ibrahimovic là “thiếu tự tin” ở những trận cầu lớn, nghe có vẻ mỉa mai nhưng đó lại là điều không thể chối cãi. Ibra luôn biến mất trong những khoảnh khắc quyết định, liên tục tàng hình trong những trận chiến sống còn ở đấu trường châu Âu. Bởi thế, với rất nhiều người, Ibrahimovic là một ngôi sao nhưng chưa bao giờ là một huyền thoại. Ibra có thể xưng bá ở giải quốc nội cùng Ajax, Barca hay PSG, có thể trở thành “Vua Scudetto” cùng bộ ba nước Ý, Juventus, Inter, AC Milan, nhưng sẽ không thể bước vào ngôi đền huyền thoại nếu như cứ mãi thiếu thế giới một lời chào huy hoàng mang tên Champions League.

    Về việc Ibra có nuối tiếc về việc chưa từng giành danh hiệu Champions League hay không, chắc chắn sẽ có sự tiếc nuối, nhưng ít thôi. Zlatan muốn có nó nhưng chưa bao giờ quá khát khao nó, đơn giản chỉ là không muốn kết thúc sự nghiệp mà chưa làm được điều đó. Và đơn giản chỉ là “Sự nghiệp của tôi đã quá tuyệt vời rồi”.

    ..đến dấu hỏi lớn ở Nhà hát của những giấc mơ

    Ngày 1/7/2016, Ibrahimovic đầy ngạo nghễ trên trang mạng cá nhân “Đã đến lúc cho cả thế giới biết. Zlatan sẽ tới Manchester United sau khi dắt mũi cánh truyền thông đi một vòng lớn từ trò đùa này sang bất ngờ kia. Ibra là thế, thích làm điều gì đó đặc biệt, thật đặc biệt và chẳng bao giờ đi theo khuôn mẫu nào cả.

    7 năm trước, thời điểm MU phải bán ngôi sao số 1 trong đội hình, Cristiano Ronaldo, cho Real Madrid. Karim Benzema, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội bóng cũng bị đại diện của Tây Ban Nha nẫng tay trên. Sir Alex Ferguson đã “say đắm” Ibrahimovic biết bao, nhưng từ chỗ tỏ ra khá chần chừ, Quỷ Đỏ để tuột mất chân sút người Thụy Điển vào tay Barcelona đang “tấn công” Ibra dữ dội.

    Khoảng thời gian sau đó, Man United mỏi mòn đi tìm một người như Ibrahimovic nhưng tất cả chỉ còn là sự tiếc nuối. Chicharito, Robin van Persie, Owen, Rooney rồi lại Falcao, mùa trước là Martial và Rashford, tất cả đều thiếu đi thứ mà Quỷ Đỏ cần, “máu”.

    Nhưng cuộc đời là một chuyện rất buồn cười, nhiều khi rất muốn có một thứ gì đó nhưng không có được, còn lúc hờ hững, buông xuôi lại có thể nắm bắt nó trong lòng bàn tay. Khi tâm trí chẳng còn nhớ tới chàng trai năm nào đã từng theo đuổi , MU bỗng lại giành quyền sở hữu Ibrahimovic.

    Ở buổi hoàng hôn trong sự nghiệp, Zlatan Ibrahimovic chọn Old Trafford làm nơi viết chương tiếp theo cho câu chuyện phiêu lưu của mình. Hành trang Ibra mang đến Nhà hát là cái tôi ngông cuồng và một bản lý lịch ấn tượng trong làng túc cầu giáo.

    ibra2

    Ibrahimovic, bản hợp đồng miễn phí thành công nhất trong lịch sử MU, liệu có giúp nửa đỏ thành Manchester tìm lại hào quang ngày nào? Ảnh: Internet.

    Tuổi 34, Ibrahimovic thi đấu rất ổn định. Chân sút người Thụy Điển là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới tại Ligue 1 mùa trước với 38 pha lập công và ghi được 50 bàn thắng trên mọi mặt trận sau 51 lần ra sân cho Paris Saint-Germain. Ibra còn vượt qua mốc 30 bàn trong 5 mùa giải gần nhất và đều đặn nhả đạn hơn 20 bàn ở 9 mùa giải liên tiếp cho 4 CLB khác nhau. Nhưng “chàng kều” sẽ mang tới được gì cho Manchester United trong khi hồ sơ của mình chứng minh rằng đây là chuyên chuyên gia bắt nạt các đội bóng nhỏ?

    Tuổi 34, Ibrahimovic ngạo mạn, nóng tính, sẵn sàng lao vào tất cả các cuộc chiến từ mồm miệng đến chân tay. Ibra từng dọa bẻ gãy chân Van der Vaart vì tội ăn vạ lúc cả hai còn thi đấu cho Ajax, đấm thẳng vào mặt đồng đội ở Juventus, Jonathan Zebina, vì dám vào bóng thô bạo trên sân tập, đạp phăng thùng kim loại và không tiếc lời lăng mạ Pep Guardiola vì thường xuyên “vứt” mình trên băng ghế dự bị, cãi nhau với giám đốc thể thao Leonardo trong ngày PSG đăng quang chức vô địch Ligue 1 đầu tiên sau gần hai thập kỉ. 10 năm kể từ khi “Quỷ đỏ” huyền thoại Keano ra đi, 3 năm sau ngày Sir Alex giải nghệ, nửa đỏ thành Manchester thiếu đi một người thủ lĩnh chiến đấu đích thực.

    Sự xuất hiện của Ibra đối với Man Utd lúc này thực sự là điều cần thiết. Nhưng nên nhớ đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở Sương mù vừa bổ nhiệm Mourinho, một huấn luyện viên tự nhận mình là “người đặc biệt”, có chất “ngông” đã là bản tính và từng dẫn dắt Ibrahimovic một thời gian ngắn. Sẽ có cách để hai “cái tôi” quá lớn dung hợp với nhau hay sẽ lại diễn tiếp kịch bản như cách đây 7 năm ở Inter Milan, Mourinho “trảm” Ibra chỉ sau 1 mùa bóng?

    Và với triết lý của mình, Ibra luôn phải được trở thành tâm điểm của mọi đội bóng mà mình góp mặt. Từ Amsterdam đến Turin, từ Milano đến Barcelona, đến Paris, triết lý của Ibra luôn là thế, nếu có ai không tuân theo hoặc thay đổi nó, “gã khổng lồ” sẽ nổi loạn. Liệu khi đến thành Manchester, Zlatan sẽ chấp nhận hy sinh vào lối chơi chung hay lại tiếp tục bắt đồng đội đá theo phong cách của mình?

    Có quá nhiều dấu hỏi được đặt ra kể từ lúc Zlatan Ibrahimovic kí vào bản hợp đồng 1 năm với Manchester United. Tuy nhiên, ít nhất là đến lúc kết thúc nửa đầu mùa giải mới, Ibra sẽ cho thế giới lời giải thích thỏa đáng nhất hay chính hiện tại, một số CĐV đã có cho mình đáp án vì câu trả lời sẽ không đúng hoàn toàn nhưng có thể dự đoán trước được.

    Bỏ lại phía sau tất cả những nghi vấn của thì tương lai, Man United cần khí phách anh hùng, sự ngông cuồng của Ibrahimovic để xua tan khung cảnh ảm đạm đang tồn tại ở Old Trafford bấy lâu, người hâm mộ “Quỷ đỏ” cần ở Ibra tư chất của một nhà vô địch, cần bàn tay “Vua Midas”để đưa đội bóng con cưng trở lại vị thế vốn có. Và hơn cả, Ibra hiểu rằng muốn trở nên vĩ đại, thủ quân người Thụy Điển phải vô địch tại tất cả các giải đấu lớn của châu Âu, Ibra cần MU để chinh phục Ngoại Hạng Anh, chinh phục nốt giải đấu mà người ta hay gọi là “hấp dẫn nhất hành tinh”, Ibra cần MU để trở nên vĩ đại... theo cách của Zlatan Ibrahimovic.

    Man United, Ibrahimovic, vì ta cần nhau!

    (Bạn đọc: Ái Nghi)

    Thể thao Việt Nam | 15:20 30/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...