MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ibrahimovic: Cho một lần cuối cùng được tỏa sáng cùng Thụy Điển!

    09:44 Thứ sáu 13/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Ở cái tuổi 34, chắc hẳn Ibrahimovic vẫn thèm một lần được xỏ giày để chơi một vòng chung kết EURO cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ.

    (BongDa.com.vn) – Ibrahimovic có lẽ là định nghĩa trọn vẹn của từ “dở dang” trong bóng đá. Là một siêu sao, từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ lớn khác nhau, nhưng anh vẫn thiếu những trận chung kết trong mơ để đưa tên mình vào trang sách của lịch sử. Đó là trận chung kết Champions League và một lần giúp Thụy Điển có huy chương tại World Cup hay EURO. Và hai trận đấu với Đan Mạch sắp tới đây có lẽ là cơ hội cuối để Ibra tỏa sáng trong màu áo quốc gia.

    Ibrahimovic: Cho một lần cuối cùng được tỏa sáng cùng Thụy Điển!
    Ibrahimovic được kỳ vọng sẽ giúp Thụy Điển giành 1 chiếc vé đến VCK EURO 2016. Ảnh: Internet.
    T
    uổi thơ của Ibrahimovic gắn liền với chiến tranh Nam Tư và những khu ổ chuột tồi tàn. Gia đình anh phải di cư đến Thụy Điển khi anh còn rất bé và bản thân Ibrahimovic phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Có lẽ những khoảnh khắc không thể nào quên ấy đã hun đúc cho Ibra một cá tính đặt biệt, một cầu thủ mà bất kì hậu vệ nào cũng phải ngán.

    Không may cho Ibra, đội bóng mà anh phục vụ là một Thụy Điển khan hiếm ngôi sao. Trong 10 năm qua, họ có Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg…những cái tên ấy là ngôi sao của châu Âu, song chưa phải là những gì tinh túy nhất. Bởi vì lẽ đó, nên Thụy Điển sau nhiều lần góp mặt tại những vòng chung kết World Cup hay EURO vẫn chỉ là một đội bóng ngáng đường khó chịu, chứ không thể là một ông lớn thực thụ. Họ thiếu một sự đồng đều ở các vị trí. Dĩ nhiên, một mình Ibra không thể kéo “con tàu” Thụy Điển đến bến bờ của thành công.

    Tuy nhiên, ở cái tuổi 34, chắc hẳn Ibra vẫn thèm một lần được xỏ giày để chơi một vòng chung kết EURO cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. Mà muốn có mặt ở thủ đô Paris hoa lệ, anh cùng Thụy Điển phải giải quyết hai trận đấu tranh vé vớt Đan Mạch. Trước mặt họ là một thử thách không hề đơn giản. Đan Mạch cũng như Thụy Điển, cũng khát khao được dự EURO, sau một thời gian vắng bóng.

    Ở những trận đấu mang tính chất loại trực tiếp như thế này, Thụy Điển với dàn cầu thủ “thường thường bậc trung”, rất cần tố chất “ngôi sao” của Ibra để có thể giải quyết dứt điểm trận đấu. Anh sẽ là đầu tàu, người sẽ xoay chuyển tình thế của đội bóng chỉ trong một pha xử lí. Đương nhiên, ngoài công việc chuyên môn của một tiền đạo, một Ibra dày dặn kinh nghiệm cũng là điểm tựa cho các đồng đội trong những giây phút khó khăn.

    Ibra chỉ cách vòng chung kết Euro hai trận đấu. Trải qua bao nhiêu năm thi đấu, những tinh túy và nhiệt huyết của Ibra có lẽ sẽ dồn hết cho cuộc đối đầu với Đan Mạch sắp tới. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ! Ibra hiểu điều đó. Cuối cùng, hãy biến mùa hè trên đất Pháp thực sự là nơi để tỏa sáng của riêng Ibra. Đừng để những người mến anh và đội tuyển Thụy Điển phải hụt hẫng như mùa hè ở Brazil hai năm về trước.

    (Bạn đọc: Ngọa Long)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...