MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • "Ibra đệ nhị" chào hàng thành công Man United?

    23:07 Thứ sáu 11/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Dù không ghi được bàn thắng vào lưới của De Gea nhưng tiền đạo của West Ham Marko Arnautovic đã khiến trung vệ Chris Smalling phải "toát mồ hôi hột" suốt 90 phút trận đấu đêm qua.

    Manchester United của Jose Mourinho đang mỏng manh hơn bao giờ hết, đặc biệt ở vị trí cao nhất nơi hàng công khi chỉ có duy nhất Romelu Lukaku là trung phong cắm đích thực. Hai trận đấu không ghi được bàn thắng liên tiếp trước những đối thủ nhỏ bé như Brighton và West Ham đã phô bày toàn bộ sự yếu kém của Man United khi thiếu một trung phong cắm trong đội hình. May thay, trận đấu trước West Ham không giúp cho Mourinho cảm thấy hài lòng về mặt kết quả, nhưng phảng phất đâu đó giữa 22 cầu thủ trên sân, có một tia hy vọng lóe lên về một sự bổ sung chất lượng cho hàng công của Quỷ đỏ trong mùa hè này. Tia sáng đó không còn quá xa lạ với Người đặc biệt, vì đó chính là học trò một thời của ông tại Inter Milan: Marko Arnautovic.

     - Bóng Đá

     Arnautovic từng là học trò của Mourinho ở Inter Milan.

    Arnautovic từng được xem là "Ibra đệ nhị" với ngoại hình, phong cách thi đấu và sự ngông cuồng bất diệt. Thế nhưng quá khứ đầy tội lỗi đã khiến tài năng người Áo đánh mất đi cơ hội để vụt sáng thành một ngôi sao. Không chỉ là "Ibra đệ nhị", anh còn là Balotelli 2.0 với rất nhiều scandal ăn chơi trác táng bên ngoài sân cỏ. Cơ hội cũng đã từng "gõ cửa" đối với Arnautovic một lần trong quá khứ khi anh được Mourinho thời còn làm HLV của Inter Milan chiêu mộ theo dạng cho mượn mùa giải 2009/2010. Nhưng tất cả những gì cầu thủ này có được trên đất Ý chỉ vỏn vẹn trong 3 trận đấu và Mourinho chỉ còn biết thét lên rằng: "Arnautovic kiêu ngạo nhưng tính cách như thằng trẻ con."

    Gạt đi những lỗi lầm và thất bại trong quá khứ, Arnautovic của hiện tại dù không phải là một cầu thủ mang đẳng cấp thế giới, nhưng nếu nói về tài năng, sự toàn diện và tố chất của một ngôi sao thì không nhiều trung phong cắm tại Châu Âu lúc này nhỉnh hơn anh. Thể hình cao to, tranh chấp tốt, đánh đầu ổn, dứt điểm tốt cả hai chân, kỹ thuật khéo léo, qua người tốt và có khả năng sút phạt khá ấn tượng. 10 bàn thắng và 7 lần kiến tạo sau 33 trận đấu là thành tích mà Arnautovic đóng góp cho West Ham trong mùa giải năm nay.

    Đêm qua, Arnautovic đã "hành" Chris Smalling, trung vệ tốt nhất trong tay Mourinho lúc này phải toát mồ hôi hột. Nếu như sắc bén hơn trong những pha dứt điểm hay không có sự xuất sắc của De Gea thì tiền đạo người Áo hoàn toàn có thể giúp đội nhà giành được 3 điểm.

     - Bóng Đá

     Smalling rất vất vả để theo kèm Arnautovic.

    Mặt khác, bóng đá hiện đại đang khô hạn thật sự những tiền đạo truyền thống xuất sắc và toàn diện. So với những cái tên như Giroud, Morata hay Lacazette thì Arnautovic xứng đáng có được một vị trí trong đội hình của Big Six. Để tăng cường hỏa lực cho hàng công, Arnautovic sẽ là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn đối với Người đặc biệt. Thậm chí, nếu tiền đạo người Áo có mặt tại Old Trafford, chưa chắc Lukaku đã là lựa chọn số 1 của đội bóng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 22:40 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...