MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Hy vọng vô địch Nations League của Anh được níu giữ nhờ Croatia

    10:38 Thứ sáu 16/11/2018

    BongDa.com.vn Thắng lợi của Croatia mang đến niềm vui cho cả 2 quốc gia, về hy vọng chinh phục giải đấu.

    Sáng nay tại Zagreb đã diễn ra trận cầu trong khuôn khổ Bảng A4 UEFA Nations League giữa Croatia và Tây Ban Nha. Nắm trong tay lợi thế sân nhà, thầy trò Zlatko Dalic đã phục hận thành công thất bại tan nát 0-6 ở trận khai màn hồi tháng 9. 

    Andrej Kramaric và Tin Jedvaj liên tiếp đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, nhưng đều bị phía Tây Ban Nha san bằng cách biệt. Tuy nhiên đúng vào phút cuối cùng, Jedvaj đã hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 3-2 kịch tính.

    Chiến thắng của Croatia giúp hy vọng vô địch Nations League của Anh giữ nguyên - Bóng Đá

     BXH A4 Nations League (P: Số trận đã đấu, GD: Hiệu số bàn thắng, Pts: Điểm số).

    Kết quả vừa qua biến cục diện bảng đấu trở nên khó lường, khi cả 3 đội tham gia đều có nguyên cơ hội dẫn đầu. Tây Ban Nha đã thi đấu toàn bộ 4 trận, nên đoàn quân do HLV Luis Enrique dẫn dắt sẽ phải chờ đợi kết cục trận cuối giữa Croatia và Anh sau đây 2 ngày.

    Đội nào thắng tại Wembley sẽ dẫn đầu bảng đấu, trong khi đội thua bị rơi xuống nhóm đấu thấp hơn. Nếu Anh và Croatia bất phân thắng bại, ngôi đầu sẽ thuộc về Tây Ban Nha, kèm vé đi tiếp vào vòng chung kết tháng 6 tới.

    Phần thưởng cho đội vô địch UEFA Nations League là tấm vé sớm góp mặt tại Euro 2020.

    Phụng Sồ | 09:25 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...