MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Hy sinh 2 'tàn dư Mourinho' đắt đỏ, Solskjaer đã tìm ra song sát tử thần

    15:48 Thứ hai 19/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Nhiều năm sau khi Yorke - Cole chia tay, Nhà hát của những giấc mơ rất có thể sẽ chứng kiến 1 bộ đôi hủy diệt khác mùa này.

    Trong ngày cuối của phiên chợ Hè 2019 tại Premier League, Manchester United đã không mang về bất kỳ tân binh nào. Quỷ Đỏ góp mặt trong phi vụ đắt giá nhất ngày hôm ấy, nhưng là ở chiều ngược lại.

    Sau 2 năm, United quyết định bán đứt ngôi sao đắt giá thứ hai lịch sử CLB là Romelu Lukaku cho Inter Milan, trong thương vụ có thể chạm ngưỡng 80 triệu euro.

    Chưa dừng lại ở đó, Quỷ Đỏ còn đang thương thảo với Nerazzurri về trường hợp của 1 ngôi sao thất sủng khác là Alexis Sanchez. Cập bến Old Trafford năm ngoái với rất nhiều kỳ vọng, nhưng đóng góp của số 7 hưởng lương cao nhất tại United là vô cùng nhạt nhòa.

    Ole Gunnar Solskjaer wants Marcus Rashford and Anthony Martial to become Man Utd’s new Andy Cole and Dwight Yorke - Bóng Đá

     Sanchez sắp nối gót Lukaku.

    Được biết Sanchez đã đạt thỏa thuận cá nhân để tái hợp Lukaku ở Giuseppe Meazza. Người đại diện của anh cũng đang ở xứ Sương Mù đàm phán chuyện ra đi với CLB chủ quản.

    Đáng chú ý khi hôm nay, Manchester United Evening News hé mở thông tin bất chấp ca ngợi sự chuyên nghiệp của Sanchez trước báo giới, HLV Ole Gunnar Solskjaer thực chất chỉ xem cậu học trò đánh mất phong độ là dư thừa và để ngỏ khả năng bán anh.

    Hy sinh cả Lukaku lẫn Sanchez, Solskjaer hẳn phải có lý do chính đáng. Và cơ sở của ông chính là cặp "truyền nhân" Andy Cole và Dwight Yorke đang sở hữu.

    Trong chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Chelsea ngày khai màn, 3 trong 4 pha lập công của đội chủ nhà đến từ 2 cái tên lĩnh xướng hàng công: Marcus Rashford và Anthony Martial.

    Nếu như Rashford thể hiện sự lạnh lùng bằng 2 bàn thắng sau 2 cú sút trúng khung thành trong cả trận, thì Martial cho thấy tâm lý tự tin khi có lại số áo cũ từ Lukaku, bằng tình huống chớp thời cơ tận dụng triệt để đường kiến tạo từ Andreas Pereira.

    Ole Gunnar Solskjaer wants Marcus Rashford and Anthony Martial to become Man Utd’s new Andy Cole and Dwight Yorke - Bóng Đá

     "Yorke - Cole mới".

    The Sun cho hay Solskjaer đã nói với 2 cậu học trò số 9 và số 10 rằng họ có thể là đáp án của ông, cho bài toán tìm lại hình bóng 2 đồng đội cũ trong màu áo United vinh quang trước đây.

    Solskjaer đang dày công bố trí các bài tập luyện tăng cường cùng nhau cho Rashford và Martial, vì ông tin rằng thời gian có thể giúp 2 học trò hình thành sợi dây liên kết của Cole và Yorke trong quá khứ.

    Ở mùa giải 2015/16 tăm tối, Rashford cùng Martial là 2 điểm sáng hiếm hoi. Đâu đó đã manh nha những ý tưởng ban đầu về cặp song sát tử thần tương lai.

    Đáng tiếc khi Jose Mourinho tiếp quản băng ghế chỉ đạo, chiến lược gia Bồ Đào Nha chủ yếu xoay vòng Martial và Rashford bên cánh trái, thay vì duy trì giải pháp kết hợp. Đỉnh điểm là việc ưu tiên 2/3 suất hàng công cho 2 tân binh Sanchez và Lukaku, đẩy Martial vào cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt với Rashford.

    Bật đèn xanh dọn sạch 2 tàn dư xuống phong độ thời Mourinho, niềm tin tuyệt đối Solskjaer đặt nơi Rashford - Martial rất có thể sẽ được đền đáp bằng song sát oanh tạc mọi đấu trường, tái hiện hình ảnh Yorke - Cole ngày nào.

    Xem Solskjaer nhận xét về màn ra mắt của các tân binh:

    Phụng Sồ | 14:15 19/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...