MỚI NHẤT :
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Huỳnh Quốc Cường: Cái gót "thần thánh" còn mãi với thời gian

    12:36 Thứ ba 17/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Nhắc đến Huỳnh Quốc Cường, cựu danh thủ của bóng đá Đồng Tháp và tuyển Việt Nam của hai mùa bóng Sea Games 1995 và Tiger Cup 1996, khán giả hâm mộ tài năng của cựu tiền đạo có khuôn mặt thư sinh và lối đá lãng tử hào hoa  cùng thời với Công Minh, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Minh Chiến... không thể nào quên được cú đánh gót "thần thánh", đẹp mắt như một bức tranh nghệ thuật của trung phong mang áo số 9.

    Bàn thắng bằng gót vừa đậm chất nghệ thuật, vừa tinh quái và bất ngờ, từ pha đi bóng đẳng cấp của cựu danh thủ Hồng Sơn chuyền cho Quốc Cường vào lưới Indonesia tại Tiger Cup 96 đã đem về chiếc HCĐ cho bóng đá VN. Tuy nó không giá trị bằng chiếc cúp vàng danh giá, nhưng khán giả yêu đội tuyển VN nói chung và bóng đá Đồng Tháp nói riêng, mỗi khi nhắc đến tài năng của trung phong đá tốt cả hai chân cùng cú đánh đầu lợi hại, một dạng hiếm có trong hàng ngũ cầu thủ VN thi đấu bóng đá đỉnh cao, sẽ không bao giờ quên được bàn thắng kinh điển của Huỳnh Quốc Cường tài hoa và tính cách thật thà, chất phác nhưng thân thiện của cầu thủ đậm chất người miền Tây Nam Bộ này.

     - Bóng Đá

     Cựu danh thủ Huỳnh Quốc Cường trong màu áo ĐT Việt Nam.

    Và như một nghiệp chướng của nghiệp "quần đùi áo số" lắm vinh quang nhưng đầy tủi nhục vì nhưng chấn thương liên tục, anh đành phải ngậm ngùi sớm giã từ sân cỏ và trái bóng tròn thân yêu cùng khán giả hâm mộ, tương tự người đồng đội tài hoa có lối đá đẹp mắt và lãng mạn không kém đó là cựu danh thủ trung phong Trần Minh Chiến khi tài năng đang độ tuổi thăng hoa. Tôi cảm nhận có điều gì đó giống với siêu sao của xứ Samba cuồng nhiệt có biệt danh "Thiên thần Kaka", Quả Bóng Vàng FIFA 1999 vừa nói lời từ giã sân cỏ trong vô vàn luyến tiếc....

    Giờ đây người tiền đạo tài danh thuở nào của bóng đá VN đang vui thú điền viên bên nông trại ở quê nhà Sa Đéc, Đồng Tháp. Tôi tình cờ quen anh trên mạng xã hội. Mến mộ tài năng của cựu cầu thủ hiền lành, chân chất và thân thiện, anh vẫn khiêm tốn, lãng tử như ngày nào khi quay sang nghiệp kinh doanh. Quốc Cường lại "đa mang" tận tụy thêm việc quản lý nghề truyền thống vận chuyển của cha anh để lại.

     - Bóng Đá

     'Lão tướng' Quốc Cường (bật cao nhất) trong một trận đấu giao hữu dưới màu áo Đồng Tháp.

    Tôi nhắc lại hình ảnh kỷ niệm đáng nhớ tại Sea Games 95 vừa thương mến cho Quốc Cường, vừa căm tức hành động phi thể thao của thủ môn Myanmar với cú đạp vào bụng của Quốc Cường trong một tình huống va chạm, anh chỉ trả lời hiền hoà và khen trí nhớ tốt của tôi...

    Quả thật không ai quên được hình ảnh tận tụy, hiền hoà của một trong những trung phong tài hoa bậc nhất của bóng đá VN thập niên 90. Tôi cảm nhận trong thâm tâm Quốc Cường vẫn còn tình yêu bóng đá nồng nàn, cháy bỏng, cũng như tình cảm các fan hâm mộ luôn yêu mến dành tặng cho anh nổi danh với cú đánh gót thần thánh đi cùng năm tháng... Chắc chắn Huỳnh Quốc Cường sẽ không phụ lòng khán giả và bạn bè thân thương, dù hiện tại anh đã trở thành một "lão nông" hiền hoà, chân chất mãi đem đến cho đời những mầm xanh tươi sạch, đẹp mắt như thể bước chạy tài hoa của anh thuở nào trên sân cỏ.

    (Bạn đọc: Hoàng Thảo)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 12:00 17/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...