Trên thực tế, Manchester United đang là đối thủ đáng gờm nhất của các nhà đương kim vô địch Premier League, Manchester City. Tuy nhiên, cách biệt 19 điểm ở mùa trước giữa họ là điều thực sự rất khó chấp nhận.
Cách đây vài ngày, vòng đấu đầu tiên giải Ngoại hạng Anh 2018-19 đã diễn ra và Quỷ đỏ có chiến thắng 2-1 trước các vị khách Leicester City. Nhưng cảm giác chung của nhiều chuyên gia vẫn cho rằng đội chủ sân Old Trafford đang đi sau The Citizens, thậm chí là cả Liverpool.
Huấn luyện viên Jurgen Klopp mùa này đã ký hợp đồng với 5 cầu thủ cực kỳ chất lượng, và Lữ đoàn đỏ đã đánh dấu sự trở lại với chiến thắng huỷ diệt 4-0 trước West Ham United tại sân vận động Anfield.
Và một cựu thành viên Man Utd là huyền thoại Paul Scholes, người đã từng giành đến 11 danh hiệu Premier League, cho rằng mình không thể thấy được cơ hội cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của đội bóng cũ, khi anh nói Quỷ đỏ không có chất lượng như Man City hay Liverpool.
"Khi bạn nhìn vào những người kế bên (Man City), có thể là Liverpool nữa, tôi không nghĩ rằng họ (United) có chất lượng ngang bằng với 2 đội bóng đó," Scholes nói. "Liverpool đã mang về những tân binh chất lượng. Và tôi không thấy United tiến gần với City."
"Pep Guardiola đang sở hữu những con người thực sự xuất sắc, ông ấy cũng là huấn luyện viên tuyệt vời với một phong cách chơi bóng đã thấm nhuần tư tưởng. Trong khi đội bóng cũ của tôi dường như không chắc chắn về những gì đang xảy ra." Anh chia sẻ thêm.
"Bạn không thực sự biết đội bóng và không thực sự hiểu các cầu thủ của mình, thậm chí bạn chẳng biết họ sẽ chơi như thế nào ở trận đấu kế tiếp vào tuần sau. Vì vậy, tôi hy vọng mình sai, nhưng tôi thực sự không cảm nhận được việc họ có thể thách thức giải đấu năm nay." Scholes thừa nhận.
Đây không phải lần đầu tiên cựu tiền vệ lừng danh của Man Utd công kích huấn luyện viên Jose Mourinho, vì thực tế đội bóng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể định hình được lối chơi cụ thể trong vài năm trở lại đây.
Man Utd sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm lại ánh hào quang Premier League vào cuối tuần này, khi họ đến làm khách trên sân của Brighton & Hove Albion ở bờ biển phía nam nước Anh.