MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Huyền thoại qua đời, Real và Pháp nhận cú sốc

    17:47 Thứ sáu 03/03/2017

    BongDa.com.vn Huyền thoại Raymond Kopa của Real Madrid và ĐTQG Pháp vừa qua đời ở tuổi 85.

    Kopa là cầu thủ người Pháp đầu tiên giành gianh hiệu Quả bóng vàng năm 1958, khi ông là thành phần của Les Bleus kết thúc thứ 3 ở World Cup. Ông cũng giành 3 chức vô địch châu Âu trong màu áo Real.

    Khởi nghiệp ở Angers, Kopa sau đó đã chuyển đến Reims và giành 4 chức vô địch Ligue 1 cùng với việc đoạt ngôi á quân Cúp châu Âu năm 1956. Real đã cực kỳ ấn tượng với tài năng của Kopa và chiêu mộ thành công.

    Huyền thoại qua đời, Real và Pháp nhận cú sốc - Bóng Đá

     Hình ảnh hiếm hoi về Kopa thời còn thi đấu. Ảnh: FourFourTwo.

    Những gì ông làm với Los Blancos là cực kỳ ấn tượng, khi đó ông thi đấu bên cạnh những tên tuổi đã đi vào lịch sử như Alfredo Di Stefano và Ferenc Puskas. Ngoài 3 chức vô địch châu Âu với Kền kền trắng, Kopa còn 2 lần giành danh hiệu La Liga trong  khoảng thời gian đó.

    Hôm nay, huyền thoại của nền bóng đá Pháp đã qua đời ở tuổi 85 vì sức yếu. Real, Reims và Angers đã chia sẻ những dòng trạng thái chia buồn và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trên Twitter chính thức.

    Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet tuyên bố: “Sự ra đi của Raymond Kopa là nỗi buồn to lớn của Liên đoàn và cả nền bóng đá Pháp. Ông là biểu tượng của lịch sử, sự nghiệp của ông ở CLB lẫn ĐTQG là quá lẫy lừng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông.”

    Video kỷ niệm sâu sắc về Kopa

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 17:25 03/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...