MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Huyền thoại Burnley qua đời ở tuổi 86

    17:13 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Theo thông tin từ trang chủ câu lạc bộ Burnley, huyền thoại đội tuyển Bắc Ireland và câu lạc bộ đã qua đời ở tuổi 86.

    Theo thông báo trên trang chủ của câu lạc bộ Burnley, huyền thoại của câu lạc bộ và đội tuyển Bắc Ireland - Jimmy McIlroy đã qua đời ở tuổi 86.

    Trong thông báo được phát đi, đội bóng nước Anh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến huyền thoại và lời chia buồn đến gia khuyến.

    Huyền thoại Burnley qua đời ở tuổi 86 - Bóng Đá

    Huyền thoại của đội tuyển Bắc Ireland và CLB Burnley đã qua đời ở tuổi 86.

    "Jmmy Mcllroy: 1931-2018.

    "Câu lạc bộ thực sự buồn sau sự ra đi của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng."

    "Một người khổng lồ trong thế giới bóng đá."

    "Mọi người tại đội bóng xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình và bạn bè của Jimmy. Yên nghỉ nhé, Jimmy."

    Trong thời gian còn là cầu thủ, cố danh thủ người Bắc Ireland đã thi đấu tổng cộng 497 trận cho Burnley, là người có đóng góp quan trọng trong chức vô địch giải hạng Nhất năm 1960 và lọt vào chung kết cúp FA năm 1962.

    Huyền thoại Burnley qua đời ở tuổi 86 - Bóng Đá

    Jimmy Mcllroy (hàng dưới, thứ hai từ bên trái) có đóng góp rất lớn vào chức vô địch giải hạng Nhất năm 1960 của Burnley.

    Ông được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ vàng của câu lạc bộ Burnley. Một khán đài tại sân Turf Moor cũng được đặt theo tên của huyền thoại này sau những cống hiến to lớn của Jimmy Mcllroy.

    Xét về đội tuyển quốc gia, ông đã có 55 lần khoác áo đội tuyển Ireland và ghi được 10 bàn thắng. 

    Sau khi treo giày vào năm 1966, ông tham gia vào công tác huấn luyện tại câu lạc bộ Oldham Athletic và sau đó Bolton Wanderers. Tuy không nổi danh trên cương vị huấn luyện viên, nhưng Jimmy lại được người ta biết đến với lòng nhân ái, tích cực làm từ thiện và đóng góp vào sự phát triển của bóng đá.

    Năm 2008, ông được nhận giải thưởng Freedom of the Borough và năm 2011 là giải thưởng MBE cho những đóng góp với nền bóng đá Ireland và việc tích cực làm từ thiện.

    Tùng Nguyễn | 16:45 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...