Năm 2008, Man City đã được tiếp quản bởi ông chủ giàu có Sheikh Mansour. Khi đó, đội chủ sân Etihad đã hỏi những tên tuổi lớn nhất. Adriano cũng được Man City để mắt đến. Tuy nhiên, khi đó, Mourinho cũng vừa đến Inter và đã thuyết phục Adriano ở lại Italia.
"Khi Mourinho đến Inter năm 2008, tôi dự tính sẽ đến Manchester City, nhưng ông ấy đã đề nghị tôi từ bỏ ý định đó," Adriano nói với DAZN.
"Mourinho muốn tôi và nói chuyện với tôi. Ông ấy là một huấn luyện viên rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi.
Vào thời điểm đó, ngoài Man City, tôi cũng được Chelsea liên hệ. Nhưng tôi đã chọn ở lại Inter. Vài tháng sau, đến lượt Real Madrid đến liên hệ tôi, nhưng tôi vẫn không đi ra đi."
Adriano là một phần của 'bộ tứ ma thuật' Brazil, bên cạnh Ronaldo, Ronaldinho và Kaká tại World Cup 2006. Anh ghi 27 bàn sau 47 lần ra sân cho Selecao. Thật tiếc cho Adriano khi những thói hư tật xấu ngoài sân cỏ khiến anh không thể vươn đến đẳng cấp mà NHM chờ đợi.
Tài năng đặc biệt của Adriano: