MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Huyền thoại Bayern phát biểu SỐC về Ronaldo

    15:43 Thứ tư 25/04/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm trận bán kết lượt đi Champions League, huyền thoại Stefan Effenberg cho rằng cái tên nguy hiểm nhất của Real Madrid không phải Cristiano Ronaldo mà chính là đội trưởng Sergio Ramos.

    Khi lá thăm may rủi đưa Bayern Munich và Real Madrid gặp nhau một lần nữa, nhiều người đã nghĩ ngay đến Cristiano Ronaldo vì cái duyên ghi bàn của CR7 vào lưới Hùm xám. Tuy nhiên, theo cá nhân Stefan Effenberg cái tên nguy hiểm nhất của Real Madrid chính là trung vệ Sergio Ramos. Đội trưởng của Los Blancos là một mối hiểm họa thực sự ở những tình huống cố định và là cái tên có thể tỏa sáng ở thời khắc quan trọng.

    "Ronaldo là cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid, tuy nhiên mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở Sergio Ramos. Không phải dối lòng nhưng thực sự theo tôi họ sẽ không vô địch được hai lần liên tiếp mà không có cậu ấy. Toni Kroos cũng là một cầu thủ như thế, gia nhập Real Madrid là bàn đạp để cậu ấy trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới", huyền thoại người Đức cho biết.

    Không phải CR7, đây mới là cái tên đáng sợ nhất của Real Madrid - Bóng Đá

     Sergio Ramos là cầu thủ biết tỏa sáng ở những giây phút quyết định.

    Tuy nhiên, phát biểu của Stefan Effenberg vẫn không thể khiến các cầu thủ Bayern Munich ngưng dè chừng Cristiano Ronaldo. Trước khi trận bán kết trên sân Allianz Arena diễn ra, hậu vê Jerome Boateng đã cho rằng cầu thủ người Bồ Đào Nhà là một "cỗ máy ghi bàn" thực thụ và để ngăn chặn CR7 thì Bayern cần sự hợp sức của cả tập thể

    Với cá nhân Cristiano Ronaldo, cựu cầu thủ Man Utd đã ghi đến 15 bàn thắng chỉ sau 10 trận ở Champions League mùa giải năm nay. Bên cạnh đó CR7 cũng đang hướng đến trận chung kết C1 thứ sáu trong sự nghiệp của mình bằng việc vượt qua Bayern Munich. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 15:10 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...