MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Huyền thoại Barca thừa nhận sự thật phũ phàng về Ronaldo

    07:38 Thứ năm 18/06/2020 | 3

    BongDa.com.vn Dani Alves đã chia sẻ suy nghĩ cá nhân về ngôi sao đang khoác áo Juventus.

     

    Những pha phối hợp giữa Alves và Messi

    Khoảng thời gian Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona được xem như giai đoạn hoàng kim đối với lịch sử đội bóng xứ Catalan. Trong kỷ nguyên của mình tại Camp Nou, thuyền trưởng người Tây Ban Nha gặt hái vô vàn danh hiệu, nổi bật nhất đó chính là cú ăn ba lịch sử mùa giải 2008/09.

    Để làm được điều thần kỳ như vậy, bên cạnh tài thao lược, Pep còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những ngôi sao xuất sắc bậc nhất thế giới tại thời điểm đó và Dani Alves chính là một ví dụ điển hình.

    Dani Alves: The most difficult opponent I've faced was Cristiano Ronaldo - Bóng Đá

     Alves là nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên của Pep tại Barca.

    Hậu vệ người Brazil chuyển đến Barca từ Sevilla vào kỳ chuyển nhượng hè 2008. Với đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, anh nhanh chóng thích nghi và trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình nhà ĐKVĐ La Liga. Tại đây, Alves đã giành đến 23 danh hiệu trước khi chuyển đến đầu quân cho Juventus.

    Khoảng thời gian thi đấu tại La Liga, hậu vệ 37 tuổi hầu như không ngần ngại trước đối thủ nào ngoại trừ ... Cristiano Ronaldo. Thời điểm đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đang khoác áo Real Madrid và tạo nên cuộc đua song mã cực kỳ hấp dẫn với Messi. Vì vậy, mỗi lần Barca đụng độ Real, Alves đều phải tập trung cao độ để cố gắng vô hiệu hóa CR7, nhưng điều này thực sự rất khó khăn.

    "Anh ấy không bao giờ khiến tôi thực sự đau khổ vì tôi luôn tập trung, nhưng đối thủ khó nhằn nhất tôi từng đối mặt là Cristiano Ronaldo, không nghi ngờ gì nữa." Alves chia sẻ với Marca.

    "Anh ấy là loại đối thủ mà bạn phải tập trung 100%, nếu bạn ở mức 99%, anh ấy sẽ hủy diệt bạn và sẽ khiến bạn trông thật ngớ ngẩn trên sân." Hậu vệ người Brazil nói thêm.

    Trường Sơn | 07:08 18/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...