MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Huyền thoại Argentina bênh Messi, kêu Maradona ngậm miệng

    20:51 Thứ ba 16/10/2018

    Chứng kiến Lionel Messi bị Diego Maradona chỉ trích gần đây, huyền thoại Mario Kempes người Argentina đã không thể ngồi yên.

    "Mỗi lần Diego mở miệng thì luôn có vấn đề. Hắn đâu có biết tôn trọng người khác. Maradona chỉ biết gặm nhắm quá khứ của mình khi còn là cầu thủ," Mario Kempes nói với chương trình "El Matador" của kênh ESPN.

    Chưa hết, nhà vô địch World Cup 1978 còn bảo rằng sao Maradona không nhắc lại thất bại ở chung kết World Cup 1990, nơi tuyển Argentina gục ngã với tỷ số 0-1 trước Tây Đức.

    Trận đấu đó, Diego gây thất vọng suốt phần lớn thời gian thi đấu, trước khi Andreas Brehme ghi bàn quyết định trên chấm 11 m mang về thắng lợi cho Tây Đức.

     - Bóng Đá

     Mario Kempes thời còn khoác áo tuyển Argentina đã ghi 20 bàn sau 43 trận. Ông là thành viên tuyển Argentina vô địch World Cup 1978. 

    Nói tiếp về Messi và Maradona, Mario Kempes không ngần ngại nhận định khen Leo là "cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay". Ngoài ra, tuyển Argentina nên cảm thấy may mắn vì Messi còn khoác áo ĐTQG

    Cựu tiền đạo từng ghi 20 bàn sau 43 trận cho Argentina thẳng thắn kết luận thời của Maradona đã rơi vào dĩ vãng và con người này nên ngậm miệng chứ đừng buông lời lung tung.

    "Đôi lúc bạn phải biết im lặng và tận hưởng những gì đang có. Trong bóng đá, thắng thua là bình thường," Mario Kempes cho biết.

    Trước đó, Maradona bất ngờ xúc phạm Leo Messi. Ông bảo rằng, sẽ không gọi Leo lên tuyển nếu được trao quyền dẫn dắt tuyển Argentina. "Cậu bé vàng" còn nói Messi không đáng làm đội trưởng ĐTQG khi trả lời phỏng vấn trang La Ultima Palabra Mexico.

    "Messi là cầu thủ vĩ đại, song không phải là một thủ lĩnh. Trước khi trò chuyện cùng đồng đội và HLV, Messi luôn lao đầu vào game," Diego Maradona bình luận tiền đạo hậu bối.

     - Bóng Đá

     Maradona bất ngờ xúc phạm Messi gần đây.

    Cựu HLV đội tuyển Argentina còn đưa ra quan điểm: “Tôi không muốn nói ra điều này, nhưng thật vô dụng khi một đội trưởng thường đi vệ sinh ít nhất 20 lần trước trận. Đừng coi Messi là Chúa nữa. Ở đội tuyển Argentina, Messi chỉ là một cầu thủ.”

    Lúc 1h00 ngày 16/10, Argentina sẽ đá giao hữu với Brazil tại King Abdullah Sports City (Jeddah, Saudi Arabia). Thành phần La Albiceleste sẽ không có Messi, trong khi Brazil nhiều khả năng xuất hiện Neymar. Sau World Cup 2018, Messi đã vắng mặt trong 3 trận giao hữu gần đây.

    Tiền đạo 31 tuổi được tin rằng cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi tâm lý sau thất bại ở World Cup 2018, nơi đội nhà dừng chân từ vòng 1/8.

    Nguyên Trí | 20:33 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...