Liverpool là đội bóng bị thủng lưới trước ở phút 11. Thậm chí, nếu Alex Iwobi tỉnh táo hơn ở pha dứt điểm đầu trận, có lẽ đội khách đã có hơn một bàn thắng. Đó là tình huống Fabinho làm mất bóng ở khu vực giữa sân và khiến đội nhà gặp nguy hiểm.
Tiền vệ người Brazil cũng có thêm một lần mắc lầm sau đó, và huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận bản hợp đồng mùa hè của ông đã 'run rẩy' trước khi bình tĩnh trở lại trong trận đấu. Chia sẻ với BBC Match of the Day, ông nói: "Fabinho có hai đường chuyền rất tệ và anh ấy đã lo lắng trong vài khoảnh khắc tiếp theo.
Điều đó có thể xảy ra - đó là một phần của quá trình hoà nhập. Bóng đá là một trò chơi đầy rẫy những sai lầm và đó là cách bạn đối phó với nó. Sau đó, chúng tôi đưa JHenderson vào và anh ấy rất tươi mới. Arsenal không có nhiều cơ hội nhưng điều đó cho phép chúng tôi bịt kín khoảng trống ở hàng tiền vệ".
Liverpool hiện đang hiên ngang đứng trên đỉnh BXH Premier League, họ bỏ xa Tottenham với 9 điểm cách biệt. Sau đây 5 ngày nữa, đội bóng của Jurgen Klopp sẽ phải hành quân đến sân Etihad để làm khách trước nhà ĐKVĐ nước Anh, Manchester City.