Cựu tiền vệ của Betis cảm thấy bất mãn vì không được HLV Zidane tạo cơ hội ra sân. Từ một tài năng trẻ được nhiều đội bóng săn đuổi, Ceballos đang phải mài mòn sự nghiệp trên băng ghế dự bị.
Cầu thủ này đã thi đấu ấn tượng ở VCK U21 châu Âu trong màu áo của Tây Ban Nha diễn ra hồi tháng 6 vừa qua. Anh đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, sau khi góp công lớn đưa đội bóng bò tót vào đến chung kết. Với phong độ cao trên đất Ba Lan, Ceballos được cả hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha là Real và Barca theo đuổi.
Ceballos đã bị Real thuyết phục, khi quyết định ký hợp đồng 6 năm với đội bóng Hoàng gia. Nhưng kể từ khi gia nhập Bernabeu, anh mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 10 phút cùng Real Madrid (ở trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha với Barca). Bởi vậy, theo thông tin mới được Diario Gol tiết lộ, tài năng trẻ người TBN đang cảm thấy thất vọng và hối tiếc vì không tới Barcelona trong mùa hè vừa qua.
Ở sân Bernabeu, Dani Ceballos sẽ rất khó cạnh tranh được một suất chính, khi trong tay HLV Zidane có rất nhiều ngôi sao ở tuyến giữa đang chơi tốt như Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Marco Asensio, Isco, Mateo Kovacic… Với dàn tiền vệ như vậy thì suất đá chính sẽ rất ít ỏi cho Ceballos. Trong khi đó, Barcelona đang thiếu tiền vệ giỏi một cách trầm trọng khi Iniesta lẫn Sergio Busquets đều già đi, trong khi những Rakitic, Gomes, Rafinha và Denis Suarez đều gây thất vọng theo những cách khác nhau.
Ceballos bắt đầu chơi cho Betis từ năm 2014. Tiền vệ 20 tuổi từng ra sân 98 trận và ghi bảy bàn. Anh là cầu thủ tiêu biểu cho mẫu tiền vệ box-to-box của bóng đá hiện đại: dũng mãnh, cơ động, toàn diện và thêm vào đó còn là phẩm chất của một thủ lĩnh.